Giông lốc ở Thanh Hóa khiến hai mẹ con thương vong

Một trận mưa giông lốc xảy ra rạng sáng nay (27/4) tại Thanh Hóa khiến người mẹ đang ngủ tử vong tại chỗ, người con may mắn thoát nạn.

Ông Nguyễn Tiến Liên, Chủ tịch UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra mưa giông lốc khiến 2 mẹ con ở một gia đình gặp nạn.

Hiện trường nơi 2 mẹ con chị Loan gặp nạn

Hiện trường nơi 2 mẹ con chị Loan gặp nạn

Theo đó, khoảng 1h sáng nay trên địa bàn xảy ra mưa giông lốc rất mạnh, Khi đó, chị Lọc Thị Thúy Loan (SN 1990) ở thôn 8, đang ngủ với đứa con 7 tháng tuổi trong gian buồng bất ngờ mái hiên của ngôi nhà ông Dương Văn Chiến, hàng xóm bên cạnh cuốn gãy và rơi đúng vào nơi 2 mẹ con chị Loan đang ngủ, khiến chị Loan tử vong tại chỗ.

Ông Mai Văn Hậu (ông nội) cho biết, khi đó, ông đang ngủ gian nhà ngoài bỗng mưa sấm sét dữ dội và nghe ầm một tiếng như động đất, ông ngồi dậy nhìn vào gian buồng thấy bị sập nên hô hoán mọi người đến xem sự việc.

“Khi mọi người chạy đến thì con dâu tôi (chị Loan) đã tử vong, còn cháu trai 7 tháng tuổi bị thương nhẹ, có lẽ do cháu lăn ngủ dưới chân mẹ nên đã may mắn thoát nạn”, ông Hậu cho biết.

Cũng theo ông Hậu, vợ chồng chị Loan được 2 người con, con gái đầu 2 tuổi nằm ngủ với bà nội gian nhà ngoài, còn cháu trai thứ 2 ngủ với mẹ trong gian buồng nên mới xảy ra sự việc. Chị Loan là người Tây Ninh lấy chồng rồi về quê Nga Sơn ở, còn chồng thì đi làm ăn xa.

Ông Nguyễn Tiến Liên, Chủ tịch UBND xã cho biết, khi xảy ra sự việc, chính quyền đã huy động cùng với lực lượng công an, quân đội đến giúp gia đình và khắc phục sự cố. Bước đầu UBND xã cũng đã hổ trợ gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi thảm án khiến 3 người chết tại Bình Dương

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/giong-loc-o-thanh-hoa-khien-hai-me-con-thuong-vong-d142974.html