Giọng ca 'Người lạ ơi': Tự tin hơn với ngoại hình và tài năng

Thành công của ca khúc 'Người lạ ơi' giúp giọng ca nữ Orange được khán giả biết tới. Cô cũng nhận nhiều lời mời biểu diễn với cát-xê cao hơn thời điểm mới đi hát nhiều lần.

Với chất nhạc Hiphop, soul R&B, Người lạ ơi là món “ăn lạ” với khán giả yêu nhạc trong bối cảnh pop, ballad thịnh hành. Hơn hết, ca từ dễ đánh trúng tâm lý khán giả cùng giọng hát ma mị của nữ ca sĩ Orange giúp Người lạ ơi nhanh chóng nhận được sự yêu thích.

Thành công của ca khúc giúp cô từ gương mặt mới được khán giả biết tới nhiều hơn. Giọng ca trẻ cũng nhận nhiều lời mời biểu diễn với cát-xê cao hơn thời điểm mới đi hát nhiều lần.

Trở lại khi tự tin hơn

Orange - người thể hiện ca khúc Người lạ ơi - là cái tên mới mẻ, lạ lẫm. Nhưng thực tế, đây là gương mặt đã được công chúng biết đến qua tên gọi Khương Hoàn Mỹ trong chương trình X Factor - Nhân tố bí ẩn và thuộc đội của Hồ Ngọc Hà. Cô gái trẻ khi ấy còn giữ phong cách nữ tính đã chinh phục giám khảo qua tiết mục My All đầy cảm xúc.

Tài năng của Khương Hoàn Mỹ được Hồ Ngọc Hà đánh giá cao. Tuy nhiên, 4 năm sau khi rời X Factor, cô không có hoạt động âm nhạc khiến tên chìm dần vào quên lãng.

Đầu năm 2017, cô tham gia, sau đó trở thành Quán quân cuộc thi Người hóa thân số 1. Đáng tiếc, chương trình không gây chú ý và chiến thắng tại đây không thể giúp Khương Hoàn Mỹ bứt phá.

Giọng ca của Orange được đánh giá là linh hồn làm nên thành công của ca khúc.

Giọng ca của Orange được đánh giá là linh hồn làm nên thành công của ca khúc.

Trở lại cùng ca khúc Người lạ ơi vào đầu năm 2018, Khương Hoàn Mỹ quyết định sử dụng nghệ danh Orange với mong muốn có được một khởi đầu mới, may mắn hơn. Cái tên mới cũng là cách cô rũ bỏ quãng thời gian dài rơi vào bế tắc, khủng hoảng vì sự tự ti về năng lực cũng như ngoại hình.

“Trước đây, tôi tự thấy bản thân chưa đủ tốt về năng lực cũng như định hướng âm nhạc. Tôi loay hoay tìm lại chính mình và rơi vào tình trạng không biết mình đang làm gì. Các thí sinh khác thì tích cực ra sản phẩm sau khi cuộc thi kết thúc, còn tôi giậm chân tại chỗ”, Orange giải thích lý do cô im ắng trong 4 năm qua.

Yếu tố ngoại hình cũng là một trong những lý do khiến cô rơi vào tình trạng bế tắc. Quá khứ bị bạn bè trêu chọc, nhạo báng, thậm chí gọi là “con mặt ghẻ” luôn ám ảnh Orange, khiến cô dần khép mình, tự ti trước thế giới bên ngoài. Khi giọng ca trẻ bước vào môi trường giải trí, nơi ngoại hình luôn được đặt lên hàng đầu, nỗi lo lắng trong cô càng lớn dần.

Đã có lúc, Orange tưởng mình bị đánh bại bởi bế tắc. Trong giây phút đó, cô nghĩ tới việc từ bỏ để đi theo con đường kinh doanh mà bố mẹ định hướng.

Khi tham gia X Factor, Orange rất tự ti vì vấn đề ngoại hình.

Tuy nhiên, tình yêu với âm nhạc giúp cô chiến thắng thời gian khó khăn. Đặc biệt, sự ra mắt của những đồng nghiệp trẻ càng thôi thúc niềm khao khát âm nhạc trong con người cô.

Nữ ca sĩ quyết định trở lại. Cô dành nhiều thời gian để trau dồi bản thân, định hình phong cách, đồng thời chăm chút hơn cho ngoại hình.

“Ngày xưa, tôi ngô nghê và xuề xòa, không trau chuốt cho vẻ bề ngoài. Nhưng giờ, tôi nhận thức phần quan trọng của ngoại hình nên trau chuốt để trông bắt mắt và gọn gàng hơn”, cô nói.

“Mọi người nói sao cũng được, tôi không quan tâm nữa. Ngày trước, tôi tự ti do lời nói người ngoài. Giờ, khi tôi đẹp lên thì có lẽ cũng vẫn bị nói thôi. Dư luận là không thể tránh khỏi nhưng miễn mình thấy tự tin về bản thân là được”, giọng ca Người lạ ơi nói về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ do sự thay đổi ngoại hình.

Nói thêm về trường hợp Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình bắt mắt hơn, Orange cho biết: “Khi có đủ kinh tế hay thật sự chắc chắn tôi sẽ làm. Tôi cảm thấy nó ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ của khán giả, họ đã cởi mở và hiểu hơn về nỗi tự ti của một số bạn có ngoại hình không được bắt mắt như tôi”.

Cát-xê cao hơn mức tưởng tượng

Có thể nói, Người lạ ơi là ca khúc được chú ý nhất tháng đầu năm 2018. Thành công của bài hát cũng được thể hiện rõ ràng trên phương diện mạng xã hội khi câu hát “Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mệt mỏi quá” liên tục được khán giả sử dụng như câu “cửa miệng”.

Thành công của bài hát giúp Orange được nhiều khán giả biết tới. Thành công đến bất ngờ khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng và áp lực.

“Tôi vừa vui vừa lo, vì thành công này đồng nghĩa với áp lực, buộc tôi phải ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa”, Orange tâm sự.

“Trang cá nhân của tôi có nhiều người ghé thăm và tôi cũng được nhiều công ty âm nhạc ngỏ lời hợp tác. Riêng vấn đề cát-xê, tôi không thể chia sẻ cụ thể, nhưng nó đã cao hơn rất nhiều so với ngày xưa tôi đi hát. Thêm vào đó, cũng có nhiều chương trình mời tôi đi diễn. Số lượng lớn hơn cả sự tưởng tượng của tôi”, cô hạnh phúc nói.

Phát hành Người lạ ơi, Orange khẳng định hiện giờ cô tự tin hơn về cả tài năng lẫn ngoại hình.

Người lạ ơi là ca khúc được Châu Đăng Khoa sáng tác dành riêng cho Orange. MV không cầu kỳ phần hình ảnh nhưng lại ăn điểm nhờ giai điệu và chủ đề mới lạ. Theo Orange chia sẻ, phần MV chỉ được quay trong 1 ngày vì kinh phí eo hẹp.

“Khó khăn lớn nhất trong quá trình quay MV chính là trục trặc vấn đề tài chính. Kinh phí eo hẹp khiến kế hoạch quay MV ban đầu bị thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh của Đà Lạt cũng khiến ê-kíp gặp nhiều khó khăn. May mắn, mọi thứ sau đó đã được giải quyết”, nữ ca sĩ kể về quá trình quay phim.

174 lần chạm đỉnh trên Zing chart chắc chắn không phải thành tích cuối cùng Người lạ ơi nhận được, bởi sau hơn một tuần, bài hát chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Có thể nói, “thiên thời địa lợi nhân hòa”, Người lạ ơi vừa có giai điệu, ca từ hợp gu lại phát hành đúng thời điểm đầu năm, ít sản phẩm âm nhạc ra mắt nên nhanh chóng nhận được sự chú ý với lượt nghe lớn.

Karik lần đầu hát live ca khúc gây bão 'Người lạ ơi' cùng Lynk Lee Karik lần đầu hát live ca khúc "Người lạ ơi" cùng Lynk Lee. Đây là bài hát đang gây bão trên #zingchart cũng như trên các trang mạng xã hội.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giong-ca-nguoi-la-oi-tu-tin-hon-voi-ngoai-hinh-va-tai-nang-post813233.html