'Giọng ca huyền thoại miền Tây' Lâm Hùng: Từng thua lỗ gần 20 tỷ vì bất động sản, bị bầu show cắt diễn khi thất thế, hiện ra sao?

Từng là ca sĩ đình đám một thời, Lâm Hùng phải chịu nhiều đắng cay khi sự nghiệp xuống dốc vì scandal. Mãi đến giờ, anh mới tìm được sự an yên khi có gia đình hạnh phúc.

Từ hơn một thập niên trước, Lâm Hùng từng là tên tuổi trẻ ăn khách bậc nhất. Thời đó, bất cứ tụ điểm sân khấu nào Lâm Hùng xuất hiện cũng nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ khán giả. Những ca khúc như: Hát cho một dòng sông, Ký túc xá chiều mưa, Phi trường phút biệt ly, Mỗi người một quá khứ, Em về đi, Nghĩa mẹ, Đừng để em biết tôi dối gian, Khi vắng em… trở thành bài hát quen thuộc mà ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng dễ dàng nghe được.

Cùng với những bản hit đình đám, Lâm Hùng còn là ca sĩ hiếm hoi thành công với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt do chính anh viết lời. Những năm 2002 - 2007, Lâm Hùng là ca sĩ ăn khách số 1 tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cũng chính từ đây, anh được khán giả ưu ái gọi với cái tên thân mật "Huyền thoại Miền Tây" hay "Vua nhạc miền Tây". Bên cạnh một sự nghiệp âm nhạc đáng mơ ước, Lâm Hùng còn từng "đá sân" thành công sang lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch cho bộ phim Căn biệt thự số 13.

Lâm Hùng từng là một nam ca sĩ đình đám ở miền Tây

Tuy nhiên, từ năm 2006, mọi người lại không thấy Lâm Hùng xuất hiện nhiều như trước. Bên cạnh đó, scandal tình ái cũng khiến hình ảnh anh tuột dốc trong lòng khán giả. Và "ông vua" một thời trượt trên ngai vàng của mình một cách lặng lẽ. Mãi đến 11 năm sau, Lâm Hùng mới chính thức trở lại bằng album "100 tình khúc để đời" và một đêm sinh nhật ý nghĩa bên bạn bè người thân. Đây cũng là lúc, nam ca sĩ trải lòng về những sóng gió đã qua.

"Vào năm 2009, bất động sản đóng băng. Tôi thua lỗ gần 20 tỷ"

Chào Lâm Hùng, đã lâu lắm rồi không thấy Lâm Hùng xuất hiện và cũng không ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Tại sao lần này, anh lại chơi lớn với album "100 tình khúc để đời"?

Tôi ấp ủ cũng lâu lắm rồi. Ý tưởng tôi hình thành cách đây hai năm, nhưng khi đó kinh phí của tôi chưa có nhiều. Sau khi tôi giải quyết được khối bất động sản ở Kiên Giang, tôi mới nuôi hy vọng và tự tin thực hiện. Đến giờ tôi mới thật sự hoàn thành mơ ước của mình. Tôi phải cảm ơn ê kíp của mình và các anh chị báo chí truyền thông đã hỗ trợ tôi. Tôi biết, khi cho ra đời album "100 tình khúc để đời" có thể mình sẽ không nổi tiếng được như ngày xưa nhưng ít hay nhiều quý vị khán giả cũng phần nào nhớ đến tôi, phần nào làm sống lại cái tên Lâm Hùng.

Anh đã đầu tư bao nhiêu tiền cho album đánh dấu sự trở lại này?

Hơn 2,5 tỷ. Tôi làm nhạc một bài đến 3,5 triệu. Bè một bài cũng từ 500 ngàn đồng đến 4 triệu. Chi phí quay một bài cũng mấy chục triệu. Chưa kể trang phục tôi xuất hiện trong mỗi ca khúc, có những bộ lên đến cả trăm triệu.

Anh đầu tư quá nhiều tiền cho album lần này, anh có nghĩ đến chuyện thu hồi vốn không?

Tôi không nghĩ đến chuyện thu hồi vốn. Đã gọi là album để đời thì phải làm điều gì đó khác hơn mọi người mới để đời được chứ. Đôi khi tôi phải ngồi dựng 2 ngày cho một bài. Chẳng hạn như bài Hận tình là tôi phải thức trắng đêm. Muốn khán giả xem và cảm nhận được đẳng cấp riêng thì phải chịu khó thôi. Ngay cả trang phục ban nhạc, trang phục nhóm múa... tôi cũng đầu tư cho đẹp nhất. Như bạn thấy trong buổi ra mắt album hôm nay, người ta chỉ chi tiền trang trí trang hoàng trên sân khấu, còn tôi chi hết cho dưới sân khấu để làm sao đẹp nhất có thể. Vì tôi muốn thể hiện sự trân trọng với những khách mời, những nhà tài trợ, những khán giả đã đến mừng sinh nhật tôi.

Ngày xưa, mọi người từng gọi anh là "vua nhạc miền Tây" hay "huyền thoại miền Tây" tạo nên nhiều hit trong giới trẻ. Tuy nhiên, một thời gian dài không thấy anh xuất hiện, anh đã làm gì trong khoảng thời gian đó?

Sau năm 2006, mẹ tôi mất, tôi buồn và buông xuôi luôn sự nghiệp của mình. Lúc đó, khuôn mặt tôi tự nhiên tối lắm. Công việc ca hát của tôi không trôi chảy, công việc kinh doanh cũng không như ý muốn. Tôi cảm thấy mình nên khép lại, nên lùi lại một bước đến khi nào mình có đủ khả năng mới trở lại với âm nhạc. Khoảng thời gian đó, tôi đi diễn ở miền Tây, đi diễn ở vùng sâu vùng xa chứ không diễn ở Sài Gòn.

Vào năm 2009, bất động sản đóng băng. Nhà đầu tư lớn còn chết huống chi tôi chỉ là một nhà đầu tư nhỏ càng chịu hậu quả nặng hơn. Tôi đi diễn tỉnh nhiều để bù đắp lại khoảng hụt tài chính. Tôi thua lỗ gần 20 tỷ. Khi đắc thời thì không sao, đến lúc không may mắn, mọi chuyện đua nhau kéo đến khiến tôi càng trượt dài hơn. Tôi đầu tư vào gỗ, đầu tư vào cây cổ thụ... tất cả đều là những thứ không liên quan đến ca hát để mong vớt vát lại. Và tôi đã trả giá thêm cho những bài học đó. Có đôi khi, tôi kiệt sức. Thế nhưng, tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Sau khi bất động sản đóng băng một thời gian, nó lại bật dậy. Có một người bạn đã tư vấn cho tôi rằng, những cái gì không cần thiết, không trong tầm tay mình vẫn nên bỏ cho nhẹ. Từ đó, tôi đã cắt nhỏ đất đai để phân lô bán cho những người thu nhập thấp. Tôi chỉ lấy tiền ngay 50%, còn 50% còn lại tôi cho họ góp không lãi suất. Sau đó, tôi thành công. Kinh tế của tôi ổn định hơn.

Bây giờ, tôi cảm nhận mình như một ca sĩ mới vừa chớm dậy. 100 tình khúc này là tâm huyết của tôi. Có những người rất xem thường khi tôi trở lại. Lúc đầu, tôi định làm một bộ phim. Sau khi người ta mời tôi đóng nhưng người ta lại bỏ tôi và cả ê kíp của tôi vì một lời mời của một nhà đầu tư khác. Tôi khá ức chế nhưng đó cũng là động lực để không chỉ dừng lại ở 100 tình khúc mà tôi sẽ còn làm nhiều hơn nữa. Tôi sẽ mở một cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long cho các bạn ở học đường, tiếp đó là liveshow tại tỉnh nhà và cả một bộ phim do tôi làm đạo diễn luôn.

"Vợ tôi chưa bao giờ hỏi về scandal trong quá khứ"

Từng là ca sĩ đình đám, nay bắt đầu làm lại từ con số 0. Người ta nói "lên voi" thì dễ nhưng "xuống chó" lại đau. Anh có trải qua cảm giác đó?

Buồn lắm chứ. Có một lần tôi hát ngoài Nha Trang. Tôi tự lái xe ra đó. Nhưng không hiểu lý do gì bầu show lại cắt hết tiết mục của tôi. Trong lúc tôi chạy xe về, thấy băng rôn của đoàn diễn nhưng không có tên mình, thật sự chua chát. Bởi những đoàn hát đó, ngày xưa cũng một tay tôi tạo cho họ tiếng vang. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Đêm đó lái xe về trong đêm trăng rằm tháng 10, tâm trạng tôi tệ vô cùng. Tôi thầm mong tổ nghiệp độ cho tôi có được thêm cơ hội để tôi quay lại và biết trân trọng mọi thứ hơn.

Cơ duyên đưa đẩy, tôi gặp lại nhiều anh chị thân quen ngày xưa đã từng giúp đỡ tôi. Họ lại tiếp tục hỗ trợ tôi mà không có bất kỳ đòi hỏi nào. Có lẽ, họ nhìn được sự chất phác của tôi vẫn như ngày nào. Tôi càng có động lực đứng lên làm lại mọi thứ một mình. Vì bà xã tôi đang ở Đà Lạt lo cho ba đứa con. Đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi và đứa nhỏ nhất mới 9 tháng. Vợ tôi chỉ có thể ủng hộ tinh thần chứ không thể bên cạnh hỗ trợ tôi được. Nhưng như thế cũng quá đủ với tôi.

Scandal tình cảm với cô gái tên Nhi đã khiến hình ảnh Lâm Hùng đi xuống
trong lòng khán giả

Anh chia sẻ bản thân dừng sự nghiệp vì mẹ mất nhưng nhiều người lại thấy sự nghiệp của anh đi xuống là vì scandal vào năm 2004. Anh chia sẻ thế nào về vấn đề này?

Thật ra đó chỉ là một bài học cho tôi thôi. Mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy khó chịu. Ngày đó tôi còn trẻ quá nên chưa ứng xử tốt. Nếu ngày xưa không trốn gia đình lên Tp.HCM theo nghề ca sĩ, chắc bây giờ tôi vẫn là một thuyền trưởng lái tàu dọc ngang vùng sông nước. Khi gia đình sa cơ thất thế, tôi đã giấu mẹ trốn đi lập nghiệp. Lúc đầu, ban ngày tôi đi phụ việc cho các đoàn phim để kiếm thêm thu nhập, tối đến thì đi hát tại các tụ điểm. Tôi còn nhớ mãi cái ngày được đi hát ở Olympic, đó là nơi tôi được gặp ông chủ Đồng Dao Production và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm. Những tháng ngày sống dưới mái nhà này cho tôi sự trưởng thành và kinh nghiệm trong công việc mình theo đuổi. Sau khi phát hành được 3 album tổng hợp với Lam Trường, Cẩm Ly và Hoàng Châu cũng là lúc hợp đồng của tôi với trung tâm hết hạn. Từ đó, tôi chính thức bước vào con đường tự lập cho đến hôm nay.

Sau ba năm là tôi nổi tiếng đình đám. Một người học trường lớp đàng hoàng nổi tiếng là chuyện khác, còn tôi tay trắng lập nghiệp. Tôi còn quá trẻ để tiếp cận với những cám dỗ đó. Tôi không ghét hay hận những người đó mà xem là bài học để mình sống tốt hơn.

Khoảng thời gian đó, anh có gặp nhiều khó khăn để vượt qua?

Thật sự, khi đó, tôi không biết lên mạng nên trên mạng có nói gì thì tôi cũng không biết. Vì không biết nên tôi cứ vô tư sống, cứ tự đi hát. Nghĩ lại, nếu lúc đó tôi đọc được những bình luận chửi rủa mình chắc chắn bản thân buồn lắm, khủng hoảng lắm. Thêm nữa, khi đó tôi đang nổi lắm nên đêm nào tôi hát cũng đông khán giả đi xem. Hát xong mệt quá, về đến nhà là lăn ra ngủ. Đến nhiều năm sau, khi tôi học tiếp cận mạng xã hội, tôi mới thấy cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Bây giờ, tôi đã trưởng thành rồi, tôi thay đổi nhiều từ cách ăn mặc chải chuốt đến lời ăn tiếng nói. Ngày xưa, tôi bốc đồng nên dễ bị ghét.

Anh xem scandal quá khứ là một bài học trưởng thành

Tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại. Tôi có một gia đình hạnh phúc. Đứa con 8 tuổi của tôi đánh piano rất giỏi. Đứa ba tuổi rất ngoan. Đầu năm nay tôi vừa có được một cậu con trai khiến tôi càng vui sướng hơn bao giờ hết. Tôi muốn khoe vợ con với mọi người nhưng ngày hôm nay một mình phải chạy lo hết mọi việc thì thời gian đâu chăm sóc cho vợ con. Như thế, cô ấy sẽ buồn lắm. Thôi thì, xong sinh nhật này, tôi lại quay về với gia đình nhỏ của mình.

Khi đến với anh, vợ anh có bao giờ hỏi về quá khứ cùng scandal tình cảm đã qua của anh?

Tôi thương vợ tôi ở chỗ vợ tôi không quan tâm đến quá khứ của tôi. Vợ tôi hiền lắm. Một người phụ nữ mà tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả để yêu. Chính sự ít nói và hiền của cô ấy làm tôi cảm thấy phải cố gắng và sống tốt hơn.

"Tôi không nổi tiếng như ngày xưa nhưng tôi là người sống chuẩn mực"

Anh gặp và yêu vợ anh trong khoảng thời gian nào?

Sau khi mẹ tôi mất, tôi rất buồn. Tình cờ tôi gặp được vợ tôi. Lúc đầu, cô ấy không thích tôi. Chính vì cô ấy không thích, tôi càng lỳ mặt theo đuổi.Tôi nhớ tôi phỏng vấn đi Mỹ 5 lần mới đậu. Tôi hẹn bạn vào quán cà phê thì gặp một người phụ nữ cực kỳ dễ thương, hồn nhiên và không hề chải chuốt. Cô ấy đúng như mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng tôi hình dung trước giờ. Tôi mới đến làm quen, còn cô ấy lại làm ngơ. Sau hôm đó, tôi đi Mỹ đến ba tháng sau mới về. Đến 1 năm sau nữa, tôi mới gặp lại cô ấy. Mọi chuyện cứ tưởng trôi qua, nào ngờ khi gặp lại tôi càng yêu và càng đeo đuổi. Năm 2009, chúng tôi kết hôn và sống hạnh phúc đến giờ. Một người phụ nữ hiền là một người phụ nữ dễ làm đàn ông rung động, có thể bỏ tất cả mọi tật xấu để làm một người chồng, người cha tốt.

Vợ anh có phải là nguyên nhân khiến anh thay đổi mọi thứ?

Đúng vậy. Tôi không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc… chỉ duy nhất tôi bị nghiện cà phê. Vợ tôi hiền đến nỗi ngay cả những cái đồng hồ tôi mua 1-2 tỷ, một chiếc xe tôi mua 3-4 tỷ nhìn ánh mắt tôi biết vợ tôi buồn nhưng vợ tôi lại nghĩ đó là sức lao động của tôi, thay vì ném vào chơi bời trác táng thì tôi có thú vui khác cũng xứng đáng. Cô ấy không cằn nhằn hay lớn tiếng. Tôi đam mê xe và đồng hồ lắm. Lỗ cũng nhiều nhưng đó là đam mê nên chịu thôi.

Lâm Hùng giờ đây không bài bạc ăn chơi nhưng anh đam mê đồng hồ và xe hơi

Anh chi nhiều tiền cho niềm đam mê xe và đồng hồ. Vậy có bao giờ anh chi khoản tiền lớn mua vật gì đó cực giá trị tặng vợ mình không?

Có chứ. Tôi có mua một căn nhà bên Võ Văn Kiệt và cho vợ mình đứng tên. Vợ tôi không đòi hỏi đâu nhưng đó là món quà tôi muốn tặng cô ấy. Đáng lý đây là những ngày bàn giao nhà mà tôi lo chương trình nên chưa biết cái nhà mình ra sao.

Nghe anh tâm sự hẳn cuộc sống của anh giờ khá giả thoải mái lại rồi?

Buồn. Các bạn chắc cũng nhìn thấy ở quê tôi, cội nguồn của tôi, giờ không có ai. Nhà cửa chỉ có mỗi một đứa cháu ở giữ nhà. Còn nhà Sài Gòn cũng mỗi mình tôi. Anh hai của tôi mộc mạc lắm. Anh ấy là thợ đóng tàu. Tôi khuyên anh ấy nghỉ ngơi nhưng anh hai tôi không chịu. Tôi khóc vì hai vợ chồng anh ấy bệnh nhiều nhưng cố gắng lên với tôi. Đêm về, tôi cũng chỉ có một mình. An ủi trong lòng là tôi có vợ con ngoan, gia đình bên vợ đàng hoàng. Có thể, tôi không nổi tiếng như ngày xưa nhưng tôi là người sống chuẩn mực với gia đình, với anh em, với bạn bè.

Sự nổi tiếng đối với người nghệ sĩ là rất quý giá. Nhưng anh đã đánh đổi sự nổi tiếng để có cuộc sống hạnh phúc, vợ đẹp con xinh, trở thành một người sống chuẩn mực, liệu có xứng đáng?

Không phải vì gia đình hạnh phúc mà tôi từ bỏ sự nghiệp. Khi mẹ tôi mất, tôi cảm giác mình mất tất cả. Lúc đó, tôi không cưới vợ, tôi sẽ buồn hơn nữa. May mắn là tôi gặp vợ tôi và cưới cô ấy. Tôi tự buông xuôi sự nghiệp chứ không vì bất kỳ ai. Vợ tôi an ủi tôi nhiều lắm. Con người sẽ gặp nhiều giai đoạn thăng trầm. Có lúc, may mắn thì làm gì cũng thành công. Khi không may mắn thì làm gì cũng thất bại.

Anh hài lòng vì có một gia đình hạnh phúc của riêng mình

Anh nói mỗi lần về nhà đề cảm thấy cô đơn, vậy tại sao anh không đưa vợ con anh lên Sài Gòn sống cùng?

Con tôi còn nhỏ quá. Nhà vợ tôi chỉ còn hai ông bà ngoại. Tôi mang vợ con về đây, tôi phải đi hát liên tục, vợ tôi ở nhà một mình chăm ba đứa con khiến tôi cảm thấy không yên tâm. Thi thoảng tôi về thăm vợ con sẽ tốt hơn. Tôi cưng bốn mẹ con lắm. Gần đây, Sài Gòn có những dịch bệnh không tốt. Tôi vui là xách vali về Đà Lạt. Có tuần về đến ba bốn lần. Nhiều khi bận quá thì cả tháng vẫn chưa được về. Vợ và gia đình hiểu tôi.

Bây giờ anh đã có vợ đẹp con xinh, vậy còn đứa con với người cũ trong scandal năm 2004, anh có liên lạc và làm tròn trách nhiệm người cha của mình không?

Tôi đã khép lại quá khứ đó trong tôi. Tôi chỉ xem đó là một bài học để sống tốt hơn. Tôi xin không đề cập đến vấn đề đó. Vì nó là kỷ niệm không vui.

Nhìn anh khá điển trai lại là ca sĩ, có khi nào vợ của anh ghen không?

Lúc đầu, cô ấy cũng ghen. Được cái sau khi mẹ tôi mất, tôi lại hiền, không đi chơi đi bời gì cả. Tôi khép kín mọi chuyện. Bản thân chỉ biết đi hát chuyên tâm cho công việc nên vợ rất yên tâm.

Cảm ơn Lâm Hùng về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/giong-ca-huyen-thoai-mien-tay-lam-hung-tung-thua-lo-gan-20-ty-vi-bat-dong-san-bi-bau-show-cat-dien-khi-that-the-hien-ra-sao-231956.htm