Giọng ca Hà Tĩnh đẹp cả thanh lẫn sắc

Phạm Thùy Dung sinh năm 1989 trong một gia đình có 9 anh chị em ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tuổi thơ của cô gắn liền với nhiều gian khó khi bố mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi đàn con ăn học. Thuở bé, Thùy Dung phải đi bán nước chè xanh tại chợ huyện để đỡ đần mẹ kiếm sống hàng ngày.

Phạm Thùy Dung là giọng ca trẻ đầy triển vọng của dòng nhạc thính phòng Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Phạm Thùy Dung là giọng ca trẻ đầy triển vọng của dòng nhạc thính phòng Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Gia đình không có truyền thống về nghệ thuật, nhưng Thùy Dung lại được trời phú cho khả năng ca hát. Đam mê âm nhạc nhen nhóm từ ngày chập chững học tiểu học cứ thế lớn dần, thôi thúc cô gái nhỏ nhắn với giọng hát đầy nội lực quyết tâm đeo đuổi con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Chặng đường trở thành ca sĩ của Thùy Dung bắt đầu sau khi cô thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Từ khi học tại đây, cô gái Đức Thọ ấp ủ ước mơ sẽ phải tham gia một cuộc thi về âm nhạc chính thống để khẳng định bản thân. Liên hoan Tiếng hát Truyền hình – Giải Sao Mai 2013 chính là nơi Thùy Dung khoe giọng hát của mình với khán giả cả nước.

Đến với Sao Mai bằng tâm thế thoải mái, học hỏi là chính, song Thùy Dung đạt thành công ngoài mong đợi. Nữ sinh 24 tuổi giành ngôi Á quân dòng nhạc dân gian cùng giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất. “Thành tích đó khiến em vỡ òa trong hạnh phúc”, Dung nói.

Sở hữu chất giọng soprano (nữ cao) đẹp, trong trẻo và một ngoại hình sáng sân khấu, Thùy Dung có nhiều lợi thế để trở thành một ngôi sao hàng đầu của dòng nhạc dễ hút khách như nhạc dân gian, nhạc trẻ hay trữ tình. Song nữ ca sĩ đưa ra một quyết định táo bạo: chuyển hướng sang dòng nhạc thính phòng, theo lời khuyên của NSƯT Quốc Hưng – người thầy dìu dắt cô ở Nhạc viện.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia, Thùy Dung tiếp tục theo học chương trình cao học thanh nhạc, chuyên ngành opera. Ngoài việc học ở trường, học các chuyên gia trong nước, mỗi năm, Thùy Dung còn dành vài tháng sang Nga học hỏi cô giáo Lyubov Kazarnovskaya – một trong 5 ngôi sao opera thành công nhất thế kỷ 20.

Sau 6 năm “ở ẩn” để tôi luyện, năm 2019, Thùy Dung trở lại bằng một loạt các dự án âm nhạc bao gồm ra mắt MV (video ca nhạc) “Tôi nhìn theo cánh chim bay”, “Ave Maria”; tổ chức live concert (buổi hòa nhạc) “Trăng hát” tại Nhà hát Lớn Hà Nội; phát hành album “Moon”.

Phạm Thùy Dung song ca cùng đàn anh Tùng Dương tại live concert riêng được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 29/9. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, album đầu tay CD “Moon” là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp ăn ý của Phạm Thùy Dung và nhạc sĩ Dương Cầm trong 2 năm cả hai âm thầm lên kế hoạch và thực hiện. Dự án cũng thể hiện sự liều lĩnh và dũng cảm của Phạm Thùy Dung và cộng sự khi cô chọn khá nhiều bài hát khó, là những ca khúc kinh điển như: “Ave Maria” (JS Bach – Gounod, lời Việt: Hà Quang Minh), “Khúc hát nàng Solveig” (Edvard Hagerup Grieg), Dòng sông xanh (Johann Strauss, lời Việt: Phạm Duy), “Tôi nhìn theo cánh chim bay (Eva Dell’ Acqua, lời Việt: Trung Kiên), “The Phantom of opera” (Andrew Lloyd Webber – Charles Hart).

Nói về quyết định chuyển hướng từ dòng nhạc dân gian sang thính phòng hồi 6 năm trước, nữ ca sĩ người Hà Tĩnh tâm sự, sau Sao Mai 2013, nếu ngay lập tức cho ra mắt sản phẩm mới, hoặc tất bật chạy show để phủ sóng hình ảnh thì chắc chắn cô sẽ được khán giả biết đến nhiều hơn, nổi tiếng hơn. Nhưng quyết định trên là sự lựa chọn đúng đắn, không hề hối tiếc.

“Em muốn dành thời gian quý báu để trau dồi và đầu tư chuyên môn cho giọng hát nhằm có được một gốc rễ âm nhạc thật vững chắc”, Thùy Dung chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, từ ngày sinh viên đã xác định thính phòng vốn là một dòng nhạc kén người nghe và phải đầu tư khá tốn kém. “Ở Việt Nam số lượng người thích nghe và hiểu về dòng nhạc thính phòng còn khá hạn chế. Chính vì vậy em luôn mơ ước mình có thể làm mới dòng nhạc này và đem những ca khúc kinh điển gần gũi hơn với khán thính giả trong nước”, nữ ca sĩ nói.

Trong đêm nhạc riêng được tổ chức tại Hà Nội hồi cuối tháng 9 vừa rồi, nữ ca sĩ chia sẻ nhiều về tuổi thơ và quê hương cũng như bày tỏ niềm hạnh phúc vì được sinh ra ở Hà Tĩnh. Cô thể hiện ca khúc “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” do cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác để tri ân mảnh đất “núi Hồng sông La”. Tiết mục được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối mới hùng tráng nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, tình tứ, khiến khán giả liên tục vỗ tay hưởng ứng, nhiều chuyên gia âm nhạc đánh giá cao.

Phạm Thùy Dung thể hiện bài “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trong live concert “Trăng hát”, tối 29/9.

Đặng Phương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-que/giong-ca-ha-tinh-dep-ca-thanh-lan-sac/184660.htm