Giới trẻ Việt và 'ác mộng' mang tên đi học ngày đầu năm

Sau kỳ nghỉ Tết dài hạn, nhiều bạn trẻ cho hay họ không thể tin hôm nay là ngày đi học trở lại.

Tết hết rồi, dân mạng lại than phiền kể khổ về việc phải trở lại đi học, đi làm. "Chuyên gia lồng tiếng" Duy Khiêm Ngố cũng không nằm ngoại lệ. Anh coi sáng thứ 2 này như "tin buồn", chuyện kinh dị. Ảnh chụp màn hình.

Niềm vui lớn nhất khi đi học là gặp lại đám bạn để cùng nhau "khẩu nghiệp". Năm mới có tiền lì xì, ai cũng tân trang nhan sắc, gương mặt "sang chảnh" một tí cũng không có gì là quá đáng. Ảnh: Tiffany Nulô.

Nhiều lúc nỗi buồn của người này lại là niềm vui của kẻ khác. Chọc tức người khác như vậy, năm mới bị mắng cũng không tốt lành gì đâu. Ảnh chụp màn hình.

Trong lúc nhiều người lo sốt vó chuẩn bị đi học, một số bạn trẻ vẫn mải mê trên con đường đi du lịch. Thôi thì "dù ai nói ngả nói nghiêng", đi chơi trước đã, chuyện học hành tính sau. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều người đùa vui rằng đến siêu sao bóng đá cũng chia sẻ nỗi buồn với người hâm mộ. Thôi thì các em cố gắng đi học nhé, chuyện đá bóng, ăn chơi đã có các anh lo. Ảnh: Fanpage Toni Kroos Lovers In Vietnam.

Đi chùa nhưng lại thích "tạo nghiệp" như thế này thì đừng trách dân mạng "ném đá" tập thể nhé. Đùa vậy thôi, chứ ai cũng muốn nghỉ Tết và có ngày đầu năm vui vẻ mà đúng không? Ảnh chụp màn hình.

Trào lưu ca dao tục ngữ "Dù ai nói ngả nói nghiêng" lan truyền rộng rãi trong dân mạng. Gương mặt đúng kiểu "một phút suy tư ngàn năm suy nghĩ" thế này chắc muốn nghỉ thêm mấy ngày Tết nữa đây. Ảnh chụp màn hình.

Một số thầy cô lại tâm lý đến mức dời lớp học thêm sang tuần kế tiếp vì... biết học sinh chưa lên kịp lên Sài Gòn. Thầy giáo tâm lý như thế này, học sinh thích phải biết. Ảnh: Trang thông tin Đại học Sư phạm TP.HCM.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gioi-tre-viet-va-ac-mong-mang-ten-di-hoc-ngay-dau-nam-post915472.html