Giới trẻ Tây Nguyên vượt khó lập nghiệp

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thế hệ 8x, 9X của buôn làng Tây Nguyên có tư duy vượt khó, sống có mục đích, kế hoạch, chủ động trong công việc. Đỗi mới tư duy, bước ra khỏi buôn làng lập nghiệp bằng cách vun đắp ước mơ lớn từ việc làm nhỏ bé.

H’Quyên K’pă thường xuyên tham gia gameshow ca nhạc

H’Quyên K’pă thường xuyên tham gia gameshow ca nhạc

Sinh ra và lớn lên tại buôn Sek, Thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) cô gái Êđê H’Quyên Kpă (SN 1990, người Êđê đặc biệt là tên trước họ sau) có giọng ca đậm chất núi rừng Tây Nguyên, đã theo đuổi con đường âm nhạc khi theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau khi ra trường, H’Quyên đành phải tạm gác lại niềm đam mê với âm nhạc để bắt đầu công việc kinh doanh ổn định cuộc sống.

Mở xưởng may thời trang “vun đắp” ước mơ làm ca sĩ. Từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, dù đã nhiều lần thất bại, nhưng tính mình càng thất bại mình lại càng muốn làm H’ Quyên chia sẻ: Từng làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền trang trải cuộc sống, từ đi hát phòng trà, làm PJ, bán tạp hóa, mở quán trà chanh đến kinh doanh thời trang. Đáng nhớ nhất là lúc chuyển sang lĩnh vực thời trang, cả kinh nghiệm lẫn vốn liếng đều không có, mình phải tự đi vay mượn nhiều người bạn, thậm chí thuyết phục bố mẹ ở quê bán hết cà phê để động viên con gái. Nay xưởng may của H’Quyên đã lớn mạnh có thương hiệu riêng và được nhiều khách hàng biết đến. Cô còn tạo điều kiện cho các chị em đồng hương Êđê mình có việc làm thu nhập ổn định bằng việc làm công nhân may mặc tại xưởng.

Khi đã vững vàng về kinh tế cũng là thời điểm H’Quyên bắt tay lại vào sự nghiệp ca hát và lên kế hoạch triển khai những dự án âm nhạc cô gái Êđê ấp ủ bấy lâu nay. Lần lượt các MV ca nhạc được đầu tư bài bản, chất lượng ra đời như: Người điên cười, Loving you. Thời gian sắp tới H’Quyên dự định sẽ về Đắk Lắk để thực hiện MV thuộc dòng nhạc Tây Nguyên dành tặng cho tất cả những người đã mến mộ lâu nay

Y-Du La vào bếp làm món Êđê cho bạn bè.

Cũng như H’ Quyên, chàng trai Êđê Y - Du La Niê, (SN 1990), ngụ tại buôn Ea Đun, xã Ea Kênh (huyện Krông Pắk), sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh đã quyết định ở lại nơi đây tìm kiếm cơ hội việc làm; đồng thời thử sức với lĩnh vực kinh doanh trên mạng xã hội, mang “đặc sản” buôn làng ra thành phố. Bắt đầu từ những loại rau rừng quen thuộc của gia đình như: trái cà đắng, lá mì, lá chát, ớt xiêm, củ nén… nguyên liệu làm nên hương vị của ẩm thực Tây Nguyên. Y - Du La chia sẻ: “Mỗi lần thấy món ăn dân dã của cộng đồng mình tôi là nghĩ ngay tới cơm mẹ nấu ở nhà. Mà bản thân lại đang ở xa nên muốn tìm mua nguyên liệu chế biến là chuyện rất khó. Người thân gửi nhà xe thì bất tiện do đường xá cách trở trong khi đó các nhà xe chủ yếu chỉ cập bến tại bến xe Miền Đông xa chỗ mình trọ nên chỉ khi nào về quê mới được thưởng thức. Vì thế tôi quyết định mang món ngon ở quê phục vụ các bạn đang chịu cảnh xa quê như mình”. Qua một thời gian bán online nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, để tiện cho việc buôn bán Y - Du La còn thuê luôn mặt bằng để mở quầy buôn bán nhỏ để khách tiện đến tận nơi kiểm chứng sản phẩm. Bên cạnh đó chàng trai Êđê này còn kiêm bán thêm rau củ quả và trái cây sạch được lấy từ các nhà vườn canh tác theo nông nghiệp hữu cơ hướng đến thị hiếu sử dụng sản phẩm an toàn của người tiêu dùng. Hiện tại công việc chính của Du La là dạy kỹ năng cho trẻ tự kỷ và nhận thêm các công việc bán thời gian vào ban đêm những lúc rãnh rỗi. Tuy công việc dạy học và đi làm bên ngoài chiếm nhiều thời gian nhưng Du La luôn cố gắng sắp xếp thời gian biểu hợp lý.

Y Duy thuyết trình tại Hội thi Tin học Khối CBCC trẻ toàn quốc

Đến với chàng trai Ê Đê Y Duy Byă (SN 1989) đoạt giải “người thợ trẻ giỏi” toàn quốcvừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương năm 2018. Y Duy là con út trong gia đình có bố người Ê Đê, mẹ là giáo viên ở huyện vùng sâu M’đrắk. Từ nhỏ, anh đã rất mê học và yêu thích ngành công nghệ thông tin. Tốt nghiệp cấp 3, Y Duy thi đậu Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, theo đuổi đam mê công nghệ thay vì học ngành Y như định hướng của mẹ. Ra trường, anh đi làm cho công ty chuyên về công nghệ để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Năm 2016, Y Duy quay về quê làm nhân viên lập trình cho Trung tâm Công nghệ thông tin, trực thuộc VNPT Đắk Lắk. Trong quá trình làm, anh nhận thấy công việc ở khối hành chính rất phức tạp, chiếm nhiều thời gian mà hiệu quả không cao nên nảy ra ý tưởng, sáng kiến khắc phục. Sáng kiến thực hiện đến cuối năm 2017, hiện đang được triển khai thử nghiệm tại Đắk Lắk, Lâm đồng, Cao Bằng có tên “Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ HĐND các cấp”. Hệ thống cho phép tin học hóa trong việc lên lịch công tác cho lãnh đạo, quản lý đơn thư, theo dõi công việc, quản lý việc trả lời kiến nghị của cử tri cũng như quản lý nội dung chất vấn của các kỳ họp của HĐND các cấp, đồng thời trợ giúp có hiệu quả để lãnh đạo có thể dễ dàng giao việc, theo dõi tình hình xử lý công việc,xử lý đơn thư khiếu nại. Hệ thống còn cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ đắc lực cho các chuyên viên trong việc xử lý các công việc hằng ngày bằng việc tương tác với người dùng qua Email, SMS. Sáng kiến mang về cho anh nhiều giải thưởng như giải Vì Cộng Đồng Nhân Tài Đất Việt, giải Nhất Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật, giải Khuyến Khích Vifote, giải Ba Sáng Tạo VNPT. Trong năm 2017, anh Y Duy Byă cùng các đồng nghiệp giành giải Nhì tại Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc 2017. Với ý tưởng “cuộc họp không giấy”, anh và cộng sự tạo ra “Hệ thống nghiệp vụ khối hành chính” nhằm rút ngắn thời gian cho công tác in ấn giấy mời, tài liệu cuộc họp, lưu trữ nội dung cuộc họp. Y Duy cho hay, sắp tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, cho ra nhiều sáng kiến hay, thiết thực, giảm bớt gánh nặng công việc tại khối hành chính nơi anh công tác.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gioi-tre-tay-nguyen-vuot-kho-lap-nghiep-d75305.html