Giới trẻ Hà Nội 'săn' hoàng hôn ở nhà ga thủy phi cơ bị bỏ hoang trên mạn hồ Tây

Nhà ga thủy phi cơ bị bỏ hoang mạn hồ Tây thời gian này trở thành địa điểm 'săn' hoàng hôn lý tưởng của giới trẻ Hà Nội. Từ 5h chiều mỗi ngày, nắng rực đỏ tạo nên khung cảnh đẹp và thơ mộng.

Nhà ga thủy phi cơ bị bỏ hoang nằm trên đường Nguyễn Đình Thi, mạn hồ Tây vốn là địa điểm "săn" hoàng hôn yêu thích của giới trẻ Hà Nội.

Nhà ga thủy phi cơ bị bỏ hoang nằm trên đường Nguyễn Đình Thi, mạn hồ Tây vốn là địa điểm "săn" hoàng hôn yêu thích của giới trẻ Hà Nội.

Đây là nhà ga thủy phi cơ đầu tiên tại Việt Nam, có từ thời Pháp thuộc.

Nhà ga cũ có 3 tầng. Tầng 1 hiện là nơi sinh sống tạm bợ của vài người dân. Tầng 2 và 3 là khu vực chụp ảnh. Cầu thang giữa các tầng "tràn ngập" hình vẽ graffiti, dễ dàng trở thành không gian nghệ thuật cho ra đời những bức ảnh "ngàn like".

Tầng thượng hướng ra hồ Tây với khung cảnh thơ mộng.

Một số người dân sinh sống tại tầng 1 của nhà ga.

Do bỏ hoang từ lâu nên tầng 2 của nhà ga được rào sắt.

Để vào bên trong, chỉ còn cách chui qua lỗ hổng nhỏ ngay lối vào.

Những tấm kính trong suốt bao quanh tầng 2 nhà ga. Bên trong, những bức tường được bao phủ bởi hình vẽ nghệ thuật, biến nơi đây thành "studio" với ánh nắng tự nhiên và đẹp nhất trong ngày.

Khu vực tầng thượng với góc nhìn cao - địa điểm lý tưởng cho những tay máy khát khao "săn" hoàng hôn.

Nắng hoàng hôn rực đỏ tạo nên khung cảnh đẹp và thơ mộng. Các bạn trẻ tranh thủ "sáng tác" những bức ảnh sống ảo.

Một vài nhóm bạn tâm sự giữa không gian thoáng đãng và mát mẻ, tận hưởng không khí trong lành.

Các nhiếp ảnh gia tranh thủ "tác nghiệp" trước khi những tia nắng cuối cùng biến mất.

Các cặp đôi yêu nhau vẫn thường chọn hồ Tây để ghi dấu kỷ niệm tình yêu.

Tuy nhiên, nhà ga hiện đã xuống cấp, những thanh sắt hoen rỉ, bờ tường mục nát đe dọa sự an toàn của các bạn trẻ.

Minh Nhân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gioi-tre-ha-noi-san-hoang-hon-o-nha-ga-thuy-phi-co-bi-bo-hoang-tren-man-ho-tay-22020257215113148.htm