Giới trẻ gác lại công việc cổ vũ Olympic Việt Nam

Dù tất bật với công việc, song nhiều bạn trẻ vẫn tạm gác lại để cổ vũ cho Olympic Việt Nam, cầu mong những 'người hùng' giành được huy chương đồng ASIAD.

Nhiều bạn trẻ ước mong chiều nay Olympic Việt Nam sẽ thắng thuyết phục trước UAE - Ảnh: Tấn Hiệp

Không thể bỏ lỡ vì các “người hùng”

15 giờ hôm nay, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic UAE. Sau những gì đội tuyển Olympic Việt Nam trình diễn tại ASIAD 2018 lần này, đã làm thỏa lòng nhiều người hâm mộ. Và họ mong ở trận cuối cùng, những cảm xúc, tình yêu dành cho bóng đá nước nhà được trọn vẹn.

Không phải là một người yêu môn thể thao vua, nhưng Dương Thị Thanh Tuyết, chủ tiệm photocopy ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Đà Nẵng), vẫn chấp nhận đóng cửa tiệm đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Bởi theo chị Tuyết đây là trận cuối cùng, là lúc những cầu thủ sẽ chẳng còn gì để mất, cống hiến cho người xem một trận đấu thật mãn nhãn.

Nhiều bạn trẻ dự định đến phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM để cổ vũ Olympic Việt Nam - Ảnh: ẢNH: TẤN HIỆP

“Mình rất ít xem bóng đá, nhưng từ lúc tuyển Việt Nam vào vòng bán kết, trận nào mình cũng cho nhân viên nghỉ để xem. Chứ đang làm mà nghe người ta hét vào vào, tâm trí đâu mà làm. Mình nghĩ làm cả năm cả đời, nhưng để bóng đá Việt Nam có một thế hệ vàng như hôm nay, có thể sánh vai với Nhật Bản, Hàn Quốc và thắng cả Thái Lan, thì không có lý gì mình không nghỉ làm đi cổ vũ”, chị Tuyết chia sẻ. Chị Tuyết cũng dự đoán tỷ số hôm nay sẽ là 1 - 0 cho Việt Nam.

Trước thềm trận đấu, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị nồi xoong để cổ vũ cho đội nhà. Dương Văn Chinh, công nhân tại một công ty ở khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết đã viết giấy “giả bệnh” xin nghỉ làm để cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

Chinh hài hước nói: “Mình phải tìm mọi cách để đi coi. Chứ máu quá, chịu không nổi. Mình và nhóm bạn cùng công ty đã có kế hoạch xin nghỉ tập thể, rủ nhau lên phố đi bộ Nguyễn Huệ coi cho có không khí...”.

Dù thất bại trước Hàn Quốc nhưng người hâm mộ không buồn lòng. Ở trận cuối này, nhiều cổ động viên ước mong Việt Nam sẽ thắng thuyết phục trước UAE trong 90 phút thi đấu.

Trần Minh Triệu, sinh viên ĐH Ngân hàng TP.HCM, hóm hỉnh nói: “Hôm nào tôi đi coi Việt Nam đều thắng. Trận trước Việt Nam đá với Hàn Quốc tôi bận việc không xem nên thua. Nay tôi quyết không làm thêm đi coi bóng đá, chắc chắn Việt Nam sẽ thắng đậm. Tỷ số trận này sẽ là 2 - 0 cho Việt Nam”.

Với tình yêu cuồng nhiệt bóng đá, đặc biệt rất thích những chàng trai như “Trường híp”, Văn Toàn, Công Phượng,… của tuyển thủ Olympic Việt Nam. Hồ Thị Ái Nhi, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, chưa bao giờ bỏ lỡ các trận đấu mà tuyển thủ Việt Nam đá. Nhi kể vanh vách về những pha làm bàn của các tuyển thủ Việt Nam. Cô rất thích cách đá nhanh, quyết liệt của chàng trai “đầu bạc” Văn Toàn. Bởi khi anh vào sân thường mang lại chiến thắng cho đội nhà.

Nhi cho biết sau trận thua Hàn Quốc, tâm trạng cô không tốt. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần để cổ vũ cho trận cuối. Cô đã lên lịch hẹn bạn bè mình từ hai hôm trước, sẽ đón xem trận tranh huy chương đồng cùng bạn bè tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Nhi cũng cho biết kế hoạch dự định sẽ xem xong trận trận này, nếu thắng cô sẽ đi Vũng Tàu cùng bạn mình, nhân tiện đón ngày lễ bên bãi biển xinh đẹp.

Tấn Hiệp

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/gioi-tre-gac-lai-cong-viec-co-vu-olympic-viet-nam-998833.html