Giới trẻ đua nhau lên Ba Vì check-in vườn dã quỳ đẹp nhất Hà Nội

Vào mỗi dịp cuối thu, hoa dã quỳ lại đua nhau khoe sắc tại vườn quốc gia Ba Vì (Sơn Tây, Hà Nội), màu hoa vàng ruộm khoe sắc rực cả góc trời.

Giới trẻ đua nhau check-in hoa dã quỳ tại Ba Vì

Giới trẻ đua nhau check-in hoa dã quỳ tại Ba Vì

Vườn quốc gia Ba Vì cách Hà Nội khoảng 50km về phía tây, vốn nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ và thơ mộng, là địa điểm yêu thích của các du khách. Đặc biệt trong tháng 11 này, Ba Vì được mệnh danh là “thiên đường hoa dã quỳ” bởi những cụm hoa dã quỳ nở rộ, tạo thành những thảm vàng rực rỡ, trở thành một dịp thu hút giới trẻ đến thăm thú và check-in.

Giới trẻ đua nhau kéo lên Ba Vì checkin vườn dã quỳ

Dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ, hướng dương dại, hướng dương Mexico. Loài cây thuộc họ cúc này phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hoa dã quỳ thường mọc thành bụi lớn ven đường, cao quá đầu người. Cánh hoa lớn như hoa hướng dương nhưng chỉ có một lớp cánh, màu vàng tươi tắn, sặc sỡ. Mùa hoa dã quỳ kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất trong 2 tuần, khi hoa nở rộ.

Thảm hoa dã quỳ vàng rực, nhuộm vàng cả góc trời

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, hoa dã quỳ ở đây thường ra hoa vào cuối thu, đầu đông (cuối tháng 11, đầu tháng 12). Trong đó, khu vực “Rừng hoa dã quỳ” với diện tích trên 10ha, gồm 5 khu và có hơn 3km đường mòn đi bộ bắt đầu là điểm đầu của Vườn quốc gia là điểm ngắm hoa đẹp nhất tại đây. Hoa dã quỳ Ba Vì thường nở rộ khoảng 2 tuần rồi tàn, vì vậy, nhiều bạn trẻ tranh thủ cơ hội này để ngắm hoa và chụp cho mình những bức hình kỉ niệm đẹp nhất.

Những bông dã quỳ chỉ nở rực rỡ khoảng 2 tuần rồi lụi tàn khi mùa Đông đến

Vì loài hoa dại với khoảng thời gian khá ngắn nên giới trẻ đua nhau lên Ba Vì để check-in địa điểm đẹp nhất Hà Nội dịp này. Cung đường lên núi nhiều đoạn đã tắc cứng vì dòng người đổ về đây nườm nượp. Bên cạnh dân phượt xe máy, đoàn "xế hộp" cũng rồng rắn lên đây chụp ảnh bên hoa dã quỳ. Dù chỉ là loài hoa dại sống giữa lớp đất đai khô cằn hay ẩn hiện trong làn sương mai, hoa dã quỳ vẫn tự tin vươn mình khoe sắc, thu hút bao ánh nhìn và níu giữ du khách đi đường đến nâng niu, thưởng ngoạn.

Giá vé vào vườn quốc gia Ba Vì chỉ 60.000 đồng đối với người lớn và 30.000 đồng dành cho học sinh, sinh viên. Dự kiến hoa dã quỳ tại Ba Vì sẽ còn nở rộ đến đầu tháng 12.

Bài và ảnh: Thành Chung

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/du-lich-c-82/gioi-tre-dua-nhau-len-ba-vi-check-in-vuon-da-quy-dep-nhat-ha-noi-126133.html