Giới trẻ đổ về 'bến tình yêu' sau cách ly xã hội

Bãi cỏ phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông đúc nam thanh nữ tú tới hóng gió, chụp hình chiều cuối tuần. Lực lượng chức năng có mặt nhắc nhở nhưng khi họ rời đi, cảnh này đâu lại vào đó.

 Các tuyến đường ven hồ Tây, nơi được ví với các tên "bến tình yêu" "bến Nhật Bản, "bến Hàn Quốc"... đông đúc bạn trẻ tụ tập vui chơi mỗi buổi chiều, đặc biệt là dịp cuối tuần. Tại bãi cỏ sau phủ Tây Hồ, nơi gần nhà bệnh nhân 187, cũng có hàng trăm nam thanh nữ tú đi xe máy đến thư giãn, ngắm cảnh chiều 26/4.

Các tuyến đường ven hồ Tây, nơi được ví với các tên "bến tình yêu" "bến Nhật Bản, "bến Hàn Quốc"... đông đúc bạn trẻ tụ tập vui chơi mỗi buổi chiều, đặc biệt là dịp cuối tuần. Tại bãi cỏ sau phủ Tây Hồ, nơi gần nhà bệnh nhân 187, cũng có hàng trăm nam thanh nữ tú đi xe máy đến thư giãn, ngắm cảnh chiều 26/4.

Bãi cỏ trở thành bãi đỗ xe di dộng. Ở mỗi góc đều có hàng chục chiếc xe xếp san sát nhau từ ngoài vào trong.

Có người đem hẳn ôtô vào bãi cỏ rồi ngồi trên nóc xe hóng gió.

Đây là địa điểm quen thuộc của những người nuôi thú cưng. Bãi cỏ lớn, phù hợp để các chú cún chạy nhảy. Khu vực này thậm chí từng là địa điểm tổ chức buổi offline cho hội người yêu động vật.

Nhiều nhóm bạn gặp lại nhau sau ngày cách ly, vui vẻ chụp hình trong thời tiết mát mẻ của Hà Nội nhưng phần lớn không đeo khẩu trang.

Ly (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết những ngày vừa qua em không thể đem thú cưng ra ngoài vì công viên đều đóng cửa hết. Hôm nay cuối tuần em cùng bạn bè ra hóng gió, đồng thời cho chú cún đi chơi sau gần một tháng thực hiện cách ly xã hội.

Nhiều cô gái hái các khóm hoa bên hồ để chụp ảnh.

Hiện tại, khu vui chơi, cơ sở làm đẹp chưa được mở lại, các cặp đôi khi muốn hẹn hò cuối tuần có rất ít sự lựa chọn.

Những hoạt động thể dục thể thao của người dân diễn ra bình thường. Tuy nhiên, nhóm người đi xe đạp tháo bỏ khẩu trang, tụ tập trò chuyện.

Người ngoại quốc sống tại Việt Nam cũng tham gia vào các hoạt động thể thao tại bãi cỏ.

2 huấn luyện viên Yoga người nước ngoài đang cùng nhau hóng gió, uống bia. Anh cho biết: "Tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm. Khi có yêu cầu cách ly do dịch bệnh, tôi thực hiện nghiêm túc, hầu như mọi hoạt động chỉ ở trong nhà. Sau khi hết lệnh trên tôi mới ra ngoài. Hiện tại tôi cảm thấy thoải mái, rất vui khi nhịp sống đã trở lại bình thường".

Khi có lực lượng chức năng nhắc nhở nhiều nhóm người rời đi nhưng đã quay lại tụ tập ngay sau đó.

Quán phở Hà Nội làm vách ngăn sau đợt giãn cách xã hội Sau khi được mở hàng trở lại, nhiều quán ăn tại Hà Nội lắp thêm vách ngăn bằng mica nhắm hạn chế sự tiếp xúc giữa các khách hàng, ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Phương Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bai-co-phu-tay-ho-dong-kin-ngay-cuoi-tuan-post1077885.html