Giới trẻ diện váy ngắn chụp ảnh ngày rét 10 độ C

Không khí lạnh bao trùm, nhiệt độ giảm sâu không ngăn cản giới trẻ thủ đô tiếp tục các hoạt động vui chơi cuối tuần.

 Ngày 10/1, Hà Nội vẫn đang trong đợt rét kỷ lục. Dù trời giá rét, nhiều người dân vẫn ra đường đi chơi, chụp ảnh check-in ngày cuối tuần.

Ngày 10/1, Hà Nội vẫn đang trong đợt rét kỷ lục. Dù trời giá rét, nhiều người dân vẫn ra đường đi chơi, chụp ảnh check-in ngày cuối tuần.

Từ sáng, xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, các du khách vừa đi bộ vừa tranh thủ chụp hình. “Mình sinh sống ở vùng núi cao nên xuống dưới Hà Nội không thấy lạnh lắm, vẫn có thể mặc váy dân tộc chụp ảnh”, bạn gái đến từ Yên Bái, chia sẻ.

“Tôi ra Hà Nội mấy lần rồi nhưng chưa từng trải nghiệm mùa đông ở thủ đô. Cảm giác lần này khá thích thú. Tôi có theo dõi dự báo thời tiết nên đã chuẩn bị đủ quần áo ấm”, cô Chất (TP.HCM), cho hay.

Chụp ảnh cưới vào đúng đợt rét đậm rét hại, song cô dâu Thu Trang không cảm thấy quá rét khi chỉ mặc độc chiếc váy trắng hở lưng. “Có lẽ hôm nay bọn mình có khá nhiều cảm xúc nên cả hai đều quên đi cái lạnh”, cô dâu chia sẻ.

Tại khu vực nhà thờ Lớn, các bạn trẻ tụ tập chụp hình. Nhiều cô gái diện váy ngắn, quần short trong ngày 10 độ C.

Tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ học, Phương Thảo (sinh viên đại học FPT) cùng nhóm bạn bắt xe buýt xuống trung tâm thành phố. “Mình mặc quần ngắn thấy khá lạnh nhưng mặc vậy chụp ảnh lên hình sẽ đẹp”, cô bạn nói.

Gần trưa, nhiều người vẫn ghé qua cửa hàng kem trên đường Thanh Niên. “Ăn kem mùa đông có điều thú vị riêng, nhất là các hàng kem truyền thống đều có vị kem quen thuộc, rất ngon”, một khách hàng chia sẻ.

“Nắm tay đi bộ vào những ngày lộng gió thế này khiến chúng tôi cảm thấy lãng mạn hơn”, cặp Martin và Hương (sinh sống ở TP.HCM) chia sẻ. Đã quen với cái lạnh ở châu Âu, cả hai không thấy khó khăn để thích nghi với thời tiết mùa đông Hà Nội.

Trái ngược với khung cảnh giới trẻ tụ tập đông đúc thường ngày, mạn hồ Tây vắng vẻ vào ngày rét đậm rét hại. Đường ven hồ lác đác vài người đàn ông đi câu cá. Chỉ còn số ít người vẫn ngồi ở ghế đá uống nước, trò chuyện.

Người nước ngoài: 'Hà Nội lạnh nhưng chưa là gì so với quê tôi’ Tay tê buốt khi lái xe, lười ra ngoài tụ tập bạn bè, ở trong nhà lạnh hơn ngoài đường là cảm nhận chung của nhiều người nước ngoài sinh sống ở Hà Nội về đợt rét kỷ lục năm nay.

Ngọc Hiền - Trà My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-tre-dien-vay-ngan-chup-anh-ngay-ret-10-do-c-post1171958.html