Giới thiệu 'bạn gái ảo' cho anh trai để lừa tiền gia đình

Khi gia đình bị mất trộm, cậu bé 13 tuổi nói rằng người bạn gái trên mạng của anh trai ghé qua nhà và là thủ phạm. Tuy nhiên, cảnh sát khám phá ra sự thật sau lời nói của cậu bé.

Sáng 30/10/2018, thấy cháu trai 13 tuổi trong trạng thái lờ đờ, ủ rũ, người nhà nghĩ rằng em bị đánh thuốc mê. Đồng thời bên nhà người cậu bị mất đồ trang sức bằng vàng, ai cũng nghi ngờ có kẻ trộm đột nhập. Ông Phan Thành ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) sau đó đến đồn công an trình báo việc cháu trai bị đánh thuốc. Ngay sau đó, công an liền đến nhà chị gái của ông Phan Thành để điều tra sự việc.

Cháu trai ông Phan Thành ở nhà gọi là Tiểu Phong, 13 tuổi, đang học cấp 2, thường xuyên nghỉ học ở nhà. Bố mẹ Tiểu Phong thường phải đi làm xa nên em thường ở nhà một mình.

Khi được công an hỏi nhà có ai thường xuyên lui tới hay không thì Tiểu Phong trả lời gần đây chỉ có chị Tiểu Lộc đến chơi và có ở lại nhà một tuần. Ông Phan Thành cũng vừa đi công tác về, chìa khóa nhà gửi bên nhà Tiểu Phong. Khi nghe Tiểu Phong nhắc về “chị Tiểu Lộc” thì ông Phan Thành ngờ rằng cô gái này đã lấy chìa khóa để sang nhà mình ăn trộm trang sức.

Tiểu Phong nhận tội tại đồn cảnh sát. Nguồn: Sina.

Tiểu Phong nhận tội tại đồn cảnh sát. Nguồn: Sina.

Giới thiệu "bạn gái ảo" cho anh trai

Mẹ của Tiểu Phong là bà Phan Anh kể lại trước đây Tiểu Phong từng giới thiệu chị gái của bạn cùng lớp là Tiểu Lộc (20 tuổi) cho anh trai, khen cô tính nết rất tốt.

Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất là Tiểu Lộc và anh trai của Tiểu Phong chưa hề gặp mặt, chỉ chat với nhau qua ứng dụng Wechat, nhưng Tiểu Lộc đã vay của anh trai Tiểu Phong 8.000 tệ (hơn 27 triệu đồng).

Công an cho điều tra thân phận của Tiểu Lộc, theo tên họ mà Tiểu Phong cung cấp. Kết quả là tại tỉnh Tứ Xuyên chỉ tra ra được hai người có tên này và đã đều trên 50 tuổi.

Đến lúc này thì công an bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ sang Tiểu Phong, liền cho điều tra một số thông tin Tiểu Phong cung cấp về Tiểu Lộc thì phát hiện ra những tình tiết bất hợp lý, có các chi tiết uẩn khúc trong vụ việc. Đặc biệt là việc trong gia đình, ngoại trừ Tiểu Phong, chưa ai từng được gặp mặt Tiểu Lộc.

Tuy nhiên, bố mẹ Tiểu Phong vẫn một mực tin lời con trai

Sự thật phơi bày, màn kịch kết thúc

Chưa tìm ra chân tướng sự việc, công an giữ Tiểu Phong lại văn phòng để điều tra thêm. Tiểu Phong bèn khai đồ trang sức của nhà cậu là do bạn học cũ sống ở thôn Vĩnh Tiến lấy trộm.

Theo lời Tiểu Phong, công an lại đến thôn Vĩnh Tiến điều tra, nhưng cô bé bạn học cũ của Tiểu Phong nói đã lâu không liên lạc với em và cũng không hề lui tới thị trấn Tiểu Phong đang sống. Đến lúc này bố mẹ Tiểu Phong mới tin là em đang nói dối.

Công an đến trường của Tiểu Phong tiếp tục điều tra, phát hiện tài khoản trên Wechat mà Tiểu Lộc dùng lại chính là của một trong hai người bạn thân của Tiểu Phong. Ngoài ra, bạn học Tiểu Phong cho biết thêm rằng gần đây Tiểu Phong còn mua điện thoại di động mới.

Cuối cùng, Tiểu Phong đã chịu thừa nhận tất cả. Vì muốn có tiền mua điện thoại di động và nạp game, cậu bé 14 tuổi đã nghĩ ra một "màn kịch" lừa cả gia đình.

Sau khi mượn tài khoản Wechat của bạn, Tiểu Phong đã dựng lên việc giới thiệu bạn gái cho anh trai, rồi dùng ảnh trên mạng giả làm ảnh của Tiểu Lộc, dùng nick của bạn để chat với mẹ và anh trai. Sau đó, Tiểu Phong đã nhiều lần dưới danh Tiểu Lộc, nói gia đình có việc gấp cần vay tiền bạn trai. Tổng cộng Tiểu Phong lừa của anh trai hơn 8.000 Nhân dân tệ. Đồng thời, trang sức bên nhà ông Phan Thành cũng do một tay Tiểu Phong lấy trộm.

Sau khi tiếp nhận sự dạy bảo của công an, Tiểu Phong cũng nhận ra sai lầm và viết giấy cam kết hứa sẽ không tái phạm.

Hoàng Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gioi-thieu-ban-gai-ao-cho-anh-trai-de-lua-tien-gia-dinh-post938418.html