Giỏi làm kinh tế và giàu lòng nhân ái

Những năm qua, ông Nguyễn Đình Trường (tổ 11, khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) được biết đến là tấm gương giỏi làm kinh tế và giàu lòng nhân ái ở địa phương. Nhờ nhạy bén thị trường, ông đã gây dựng nên cơ ngơi với nguồn thu ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đồng thời tích cực giúp đỡ người nghèo khó.

Ông Nguyễn Đình Trường thăm hỏi và tặng quà bà Trần Thị Hương.

Ông Nguyễn Đình Trường thăm hỏi và tặng quà bà Trần Thị Hương.

Năm 1983, gia đình ông Nguyễn Đình Trường (SN 1956) rời quê Quảng Nam vào lập nghiệp tại huyện Tân Thành (nay là TX. Phú Mỹ). Ông mua 8 sào đất trồng mì, điều, bắp. Rồi ông còn nuôi heo bán thịt; gầy cặp bò để kéo củi, cày thuê cho các hộ dân trong vùng. Nhờ chịu thương chịu khó, vừa làm vừa tích góp, gia đình ông mua thêm được 5ha đất trồng điều và hoa màu. Đến năm 1993, ông làm thêm nghề đúc ống bi làm giếng, ống cống, trụ điện, trụ hàng rào cung cấp cho thị trường.

Là người nhạy bén, nhận thấy ở địa phương có nhiều khu công nghiệp, việc xây dựng nhà máy, xí nghiệp cần nhiều gạch trong khi địa phương có ít cơ sở cung ứng, năm 2009, ông thành lập DNTN Trường Chuẩn, chuyên sản xuất gạch block, gạch terazzo, gạch không nung, ống cống, trụ điện, trụ hàng rào cung cấp cho thị trường trong và ngoài địa bàn TX. Phú Mỹ.

Nhờ sản phẩm chất lượng, làm ăn có uy tín nên khách hàng đến với DN ngày càng nhiều. Hàng năm, doanh thu của DN đạt 5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10 lao động, với thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, dù tuổi đã cao, nhưng ông Trường vẫn điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2018, ông Trường từng vinh dự được ra Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc giai đoạn 2012-2017.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn là người có tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng sẻ chia với người khó khăn. Ông Trường cho biết, cha ông qua đời khi ông mới 5 tuổi. Lớn lên trong cảnh khó khăn nên ông luôn đồng cảm, thấu hiểu hoàn cảnh của người nghèo. Do vậy, ông thường xuyên quan tâm giúp đỡ người nghèo, người đồng cảnh ngộ như mình khi xưa, trong đó có gia đình bà Trần Thị Hương (SN 1946, ở tổ 5, khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch).

Vợ chồng bà Hương già yếu, hay đau ốm, trong khi con gái đã lập gia đình và làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh,

thu nhập thấp nên không giúp đỡ được nhiều cho cha mẹ. Từ năm 2012, ông Trường đã hỗ trợ gia đình bà 600 ngàn đồng/tháng. Sau khi chồng bà Hương mất (năm 2016), ông Trường tiếp tục hỗ trợ bà 300 ngàn đồng/tháng nhằm giúp bà vơi bớt khó khăn. Ngoài ra, vào dịp lễ, tết, ông cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình bà Hương. “Hơn 8 năm qua, đầu mỗi tháng, ông Trường lại đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình tôi. Ông Trường cũng luôn nhắc tôi đi lại cẩn thận. Tấm lòng nhân ái của ông Trường khiến tôi rất ấm lòng”, bà Hương chia sẻ.

Ngoài giúp đỡ bà Hương, mỗi năm ông Trường còn tặng 10 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho NCT nghèo và tài trợ 3 triệu đồng cho quỹ khuyến học của địa phương. Đồng thời, trong 5 năm qua, ông đã hỗ trợ 1,5 tấn gạo cho người nghèo, cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác do địa phương phát động…

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng khu phố Trảng Cát (phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) nhận xét: “Ông Nguyễn Đình Trường là tấm gương điển hình NCT làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ông còn là người nhiệt tình trong công tác xã hội, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tấm lòng của ông Trường thật đáng quý”.

Bài, ảnh: HUỲNH PHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202009/gioi-lam-kinh-te-va-giau-long-nhan-ai-908838/