Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 qua góc nhìn du khách

Từ ngày 1-3 âm lịch đến nay, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón hơn 4 triệu lượt du khách về dâng hương, tri ân các vua Hùng. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những dòng người đang hội tụ tại đất Tổ để cùng tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai sơn, trị thủy, gìn giữ sơn hà. Mỗi du khách dù đến từ những vùng miền khác nhau nhưng đều có những cảm nhận về một lễ hội mẫu mực của vùng đất Tổ.

Ông Nguyễn Trí Công, quận Lê Chân, TP Hải Phòng: Ngày càng quy củ, chuyên nghiệp

 Ông Nguyễn Trí Công.

Ông Nguyễn Trí Công.

Du khách về trẩy hội tấp nập nhưng không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, xả rác bừa bãi và hóa vàng tràn lan. Điều này có thể xuất phát từ công tác tổ chức, quản lý lễ hội nơi đây ngày càng quy củ, chuyên nghiệp và người dân khi về đất Tổ đều ý thức đang trở về với cội nguồn dân tộc, nơi hội tụ của tình máu mủ ruột rà. Dù với nguyên do nào, đây vẫn là điều đặc biệt ý nghĩa cho sự kiện văn hóa lớn của đất nước.

Chị Vũ Thị Mận, xã Hưng Định, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Nhiều nét văn hóa đặc sắc vùng đất Tổ

Chị Vũ Thị Mận.

Năm nay, nhận thấy rõ nhất là đường vào di tích đã được cải tạo, tu bổ hợp lý; bãi đỗ xe được mở rộng và đặc biệt là đường từ điểm đỗ xe lên cổng chính của di tích có các quán dừng chân cho du khách nghỉ ngơi, phù hợp với cảnh quan cùng thiết kế đẹp mắt, gần gũi với văn hóa truyền thống của người Việt.

Đến với Lễ hội Đền Hùng, người dân chúng tôi không chỉ được bày tỏ sự tri ân với các vua Hùng mà còn được thưởng thức nhiều nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Tổ. Đó là điểm rất khác biệt với các lễ hội ở các địa phương.

Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ: Không gian xanh, sạch, đẹp

Sinh viên Nguyễn Hồng Hạnh.

Với mong muốn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 thành công tốt đẹp, là lễ hội mẫu mực của cả nước, tôi và rất nhiều bạn trẻ khác góp sức mình vào các hoạt động tình nguyện như nhặt rác, hướng dẫn du khách về đường đi, điểm tham quan. Mong rằng, điều đó sẽ phần nào thể hiện sự mến khách của người dân nơi đây, đồng thời, tạo một không gian xanh, sạch, đẹp khi nhân dân cả nước về với đất Tổ.

Bà Vũ Thị Ngọc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội: Không gian lịch sử linh thiêng

Bà Vũ Thị Ngọc.

Cứ hai năm một lần gia đình lại tổ chức cho con cháu về dâng hương Giỗ Tổ. Thời tiết khá mát mẻ nên gia đình đi lễ hội rất phấn khởi. Đây là dịp để ông bà dạy bảo con cháu luôn biết ơn ông bà tổ tiên, nhớ về cội nguồn, đồng thời là cơ hội để các cháu nhỏ được trải nghiệm đến với không gian lịch sử linh thiêng của cả nước.

Mỗi lần đến với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tôi lại cảm nhận những đổi mới từ không gian di tích được đầu tư các hạng mục công trình; khuôn viên cây xanh, khu vệ sinh, các gian hàng luôn có các lực lượng túc trực, dọn dẹp vệ sinh, loa phát thanh nhắc nhở người dân và du khách có ý thức, văn minh lịch sự khi đến lễ hội cũng như cảnh giác phòng ngừa kẻ gian.

Chị Nguyễn Thị Lan, xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy: Hòa mình trong không gian văn hóa, ẩm thực

Chị Nguyễn Thị Lan.

Về với Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, tôi được hòa mình trong không gian văn hóa, ẩm thực đặc trưng của miền đất Tổ. Sau khi leo các đền, thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng, chúng tôi tham quan các trại văn hóa để thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của nhiều dân tộc, trong đó có dân tộc Mường chúng tôi. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ khiến lễ hội vui tươi, hấp dẫn hơn nhiều.

THÚY HÀ THÀNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-nam-ky-hoi-2019-qua-goc-nhin-du-khach-571658