Giờ học đầu tiên sau vụ thanh niên đâm 6 cô trò: Các em cố gắng để Phước yên lòng
'Các em là tương lai của đất nước nên phải cố gắng học thật giỏi. Có như thế thì Phước mới yên lòng' - thầy giáo nói với các bạn cùng lớp của Phước trong buổi học hôm nay
Bạn học thương tiễn cậu học trò nhỏ đã ra đi mãi mãi
Trưa 4/5, người thân, bạn học, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng Lê Hữu Phước (11 tuổi, trú tại bản Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) – học sinh vừa bị nam thanh niên cùng thôn đâm tử vong ngay trong lớp học.
Nhiều người đã đến tiễn đưa Phước về nơi yên nghỉ. Trong số đó, có những người bạn học của Phước, tay cầm hoa trắng, thương bạn mắt đẫm lệ. Có bạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc Phước bị đâm trước mặt. Nhiều bạn kể, ở lớp, Phước là học sinh giỏi, lễ phép với thầy cô giáo, hay giúp đỡ bạn bè...
Lê Hữu Phước là một trong những nạn nhân của vụ nam thanh niên đột nhập vào trường Tiểu học đâm 6 cô trò. Ông nội của Phước buồn rầu cho biết, Phước sống với ông bà từ nhỏ sau khi bố mẹ ly hôn. Bố Phước là Lê Văn Thuận (32 tuổi) đi làm tận Tây Nguyên. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bố Phước mới về quê thăm gia đình. Đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng như vậy.
Cô giáo Thanh – người đã bế em đi cấp cứu trong những giây cuối cùng của sự sống kể: "Phước chăm ngoan và có khiếu hài hước". Khi bế Phước trên tay, cô Thanh không biết em đã qua đời.
Cùng gia đình lo hậu sự cho Phước, một người hàng xóm chia sẻ: “Phước rất lễ phép, ngoan hiển, hàng xóm ai cũng yêu quý cháu. Nghe tin cháu bị đâm chết ai cũng ngỡ ngàng, đau xót”.
Buổi học đầu tiên sau cơn ác mộng
Trong buổi học sáng nay, không khí ảm đạm bao trùm ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Phòng học lớp 5A vẫn còn khóa trái cửa.
Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lớp 5A - nơi xảy ra sự việc sẽ đóng cửa một thời gian vì lo ngại ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên và học sinh. Thay vào đó, học sinh lớp 5A sẽ tạm thời chuyển xuống phòng học âm nhạc. Sáng nay, lớp 5A chỉ có 6/17 em đi học.
Nói với các em học sinh ở buổi học đầu tiên sau cơn ác mộng kinh hoàng, thầy giáo Lò Văn Thắng, người được phân công dạy thay cô Thanh (hiện đang điều trị ở bệnh viện), chia sẻ: "Hôm nay, lớp chúng ta vắng khá nhiều bạn… Riêng bạn Phước đã ra đi mãi mãi. Đó là sự mất mát lớn. Nhưng chúng ta phải biến đau thương thành hành động. Các em là tương lai của đất nước nên phải cố gắng học thật giỏi. Có như thế thì Phước mới yên lòng”.
Xem thêm: Clip vụ nữ sinh lớp 8 mang bầu - thầy giáo khai gì?
/**/