Giờ 'hoàng đạo' khó ngờ của tên trộm thiếu niên

Biết người dân thường đi lễ nhà thờ vào thứ 7 và chủ nhật, tên trộm chưa thành niên này đã đột nhập nhiều nhà dân trộm cắp hàng loạt tài sản có giá trị…

Chiều 11-1, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Giáp Đô (SN 2002, trú thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, Thạch Hà) 8 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản

Theo cáo trạng, Nguyễn Giáp Đô là lao động tại xưởng sửa chữa ô tô ở thôn La Xá, xã Thạch Lâm. Do nghiện chơi game online, Đô đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 1-9-2018, lợi dụng gia đình chị NTH (thôn Hương Long, xã Thạch Hương) đi lễ nhà thờ, Đô đã trèo lên mái nhà, gỡ ngói, chui vào trong lấy trộm 1 con lợn đất tiết kiệm (bên trong có gần 14,3 triệu đồng). Số tiền lấy trộm được, Đô sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, 19h30" ngày 24-9-2018, Đô đột nhập vào cửa hàng bán kẹo cu đơ lấy trộm hơn 2,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Giáp Đô khai nhận, trong thời gian từ tháng 9-2017 - 9-2018, Đô còn thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Thạch Hương (Thạch Hà) với tổng giá trị tài sản gần 144 triệu đồng. Tuy nhiên, trong 5 vụ trộm cắp do Đô thực hiện, chỉ có 2 vụ trên với tổng số tiền gần 17 triệu đồng là đủ điều kiện xử lý trách nhiệm hình sự.

Ba vụ trộm còn lại gồm vụ trộm máy tính bảng có giá trị 500 ngàn đồng nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hai vụ trộm cắp tiền, vàng, điện thoại và máy tính bảng khác diễn ra khi Đô chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi trộm cắp của Nguyễn Giáp Đô có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Tuy nhiên, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo phạm tội ở độ tuổi vị thành niên; thành khẩn khai báo; tích cực bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả nên HĐXX đã cho bị cáo hưởng mức án treo.

PHÚ VINH- ĐỨC LÂM

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/gio-hoang-dao-kho-ngo-cua-ten-trom-thieu-nien-813094.html