Gió heo may đã về

Tháng mười mang cơn gió heo may lành lạnh tràn qua ngõ. Buổi sáng đi làm, chồng nhắc choàng thêm khăn ấm bởi mấy ngày nay nghe vợ ho húng hắng. Lái xe đến cơ quan, chị cảm thấy con đường như khác lạ, bầu trời xanh trong quyện màu nắng tinh khôi. Mùa gió, mùa yêu gợi bao thương nhớ…

Ghé quán cà phê quen thuộc, thoảng nao nao mùi hoa sữa ngọt ngào. Chạm khẽ vào những cánh hoa nhỏ li ti rụng bên đường, lòng chị bồi hồi, xao xuyến. Chủ quán khéo léo chưng bông sen trong chiếc bình cổ cao thật đẹp, gợi nhớ màu tím dễ thương của mấy chậu thạch thảo chồng mang về cuối tuần. Anh còn kêu thợ làm thêm ghế xích đu bên cạnh cái bàn chị thường ngồi đọc sách để cả nhà cùng thư giãn. Biết vợ thích hoa, anh trồng giàn sử quân tử đỏ rực trước ngõ, hai bên cánh cổng gỗ, anh tỉ mỉ ươm mấy cây hồng leo vừa ra nụ chúm chím, còn hoa sao nhái, mười giờ nở đầy các lối đi. Khách đến chơi ai cũng trầm trồ khen chị tốt phước, được chồng cưng hết mực. Đối với chị hạnh phúc giản đơn là thế. Chị không cần anh làm thật nhiều tiền hay chức cao vọng trọng, chỉ mong mái nhà ấm êm, vợ chồng thấu hiểu, đồng cảm.

Các mùa trong năm, chị thích nhất những đợt gió heo may thổi vào cuối thu, bởi gắn liền với bao kỷ niệm trong đời từ thuở ấu thơ đến khi lập gia đình, sinh con. Nhớ ngày mới ra riêng chỉ có mái nhà tranh và mấy công ruộng, vợ chồng vừa lo việc cơ quan vừa trồng hoa màu kiếm thu nhập, vất vả không kể xiết. Thương nhất những buổi sớm mờ sương, anh thường pha bình trà thật ngon, chị chiên cơm, nướng bánh, dù bận bịu nhưng vợ chồng vẫn dành thời gian nói chuyện, uống ly trà trước khi đi làm, các con xúm xít sà vào lòng cha mẹ. Đâu phải ai cũng may mắn có phút giây tận hưởng thời gian đầm ấm, giờ nhắc lại chị thấy mắt cay cay. Sau này, khi đất trúng quy hoạch, anh chị có vốn liếng xây nhà cửa, đầu tư làm ăn, kinh tế khấm khá, nuôi con học hành đỗ đạt, chăm sóc cha mẹ hai bên chu đáo. Mới đó đã hơn ba mươi năm…

Cứ thế, những mùa gió heo may lặng lẽ trôi. Trong hoàn cảnh nào, anh chị cũng nắm chặt tay nhau sóng bước đường đời dù lắm lúc chông gai. Chưa kể những “dằn xóc” bất ngờ, làm người trong cuộc ngỡ đã buông tay. Bởi vì quá thương mà nắm níu, như kiểu anh hay nói “duyên tiền định”, rồi tìm cách lấy lòng vợ sau những chông chênh. Đối với người chồng tinh tế như anh, sao chị giận lâu.

Giờ không còn mơ mộng như thời đôi mươi nhưng anh chị vẫn tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau. Tối qua, anh nói sẽ xin nghỉ phép đưa vợ đi du lịch vì mùa này không khí mát mẻ, hoa thơm trái ngọt, thích hợp với tâm hồn lãng mạn như chị. Vậy là, mùa heo may này anh chị sẽ có thêm kỷ niệm đáng nhớ, gắn kết hơn nữa tình yêu đượm nồng theo năm tháng…

CÁT TƯỜNG

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/gio-heo-may-da-ve-a102702.html