Gió đổi chiều?

Khe cửa hẹp hiển hiện trước mặt khi mà một chiến thắng trước U.23 Triều Tiên cũng không bảo đảm chắc chắn suất đi tiếp vào vòng tứ kết cho U.23 Việt Nam.

Tối nay, trên sân Rajamangala (Bangkok), thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ chơi "tất tay" trước đối thủ U.23 Triều Tiên, trong khi "hóng" kết quả cặp đấu U.23 Jordan-U.23 UAE trên sân Chang Arena (Buriram). Nói khe cửa hẹp là bởi chỉ cần U.23 Jordan-U.23 UAE hòa có tỷ số là hai đội này dắt tay nhau vào tứ kết. Mới thấy, hai trận hòa không bàn thắng trước đó đã làm khó cho chính đội nhà. Theo thống kê của ban tổ chức, hai trận đấu đã qua, U.23 Việt Nam chỉ có 4 pha dứt điểm trúng khung thành đối phương. Hàng công tạo ra quá ít cơ hội ghi bàn đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có cả việc hàng thủ chơi chưa thật sự chắc chắn, khiến các cầu thủ tuyến trên nhiều khi vừa dẫn bóng vừa phải canh me phía sau.

 Trung vệ Đình Trọng - “hòn đá tảng” của U.23 Việt Nam. Ảnh: QUANG THỊNH

Trung vệ Đình Trọng - “hòn đá tảng” của U.23 Việt Nam. Ảnh: QUANG THỊNH

Việc hàng tiền vệ cầm được ít bóng, không có người “chia bài” như Xuân Trường ở VCK U.23 tại Thường Châu hai năm trước cũng khiến hàng công ít có cơ hội ghi bàn. Đó là chưa kể tới hàng tiền vệ chơi chưa thật sự hiểu ý, nhiều tình huống để mất bóng vô duyên đã khiến hàng thủ đội nhà hú hồn hú vía. 180 phút đã qua trên đất Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo đá chưa thật sự chắc chắn, người hâm mộ xem đội nhà tranh tài mà hồi hộp, đau tim quá chừng.

Lý giải cho việc đội nhà chơi không được như ý, ít có tình huống ghi bàn, HLV Park Hang-seo cho rằng “do học trò thiếu quyết đoán trong các tình huống cuối”. Thực tế, các đối thủ đã rất biết ta biết người, U.23 Jordan lẫn U.23 UAE đều là những đội bóng có thực lực, chơi có mảng miếng rõ nét. Họ đã khắc chế được lối đá của U.23 Việt Nam, không cho các học trò của thầy Park có đất dụng võ. Lối đá áp sát, đá rát, không ngại va chạm của U.23 Jordan khiến đội nhà gặp vô vàn khó khăn. Tối nay, U.23 Triều Tiên cũng đá rát, áp sát, thì quả là khó cho Quang Hải và đồng đội. Dẫu thua cả hai trận nhưng U.23 Triều Tiên không hề yếu. Các cầu thủ trẻ đến từ Đông Bắc Á với nền tảng thể lực sung mãn đã có nhiều thời điểm khiến hàng thủ U.23 Jordan và U.23 UAE rơi vào thế bị động.

“Cái khó ló cái khôn”. Biết đâu ở vào thế chân tường, đoàn quân của thầy Park sẽ vùng lên dữ dội. Chỉ tiếc là đội nhà lại không làm chủ được số phận, dẫu có thắng U.23 Triều Tiên. Thôi thì cứ phải hy vọng, chiến đấu đến tận cùng. Biết đâu vào phút chót, gió lại đổi chiều.

Dự đoán: U.23 Việt Nam thắng 2-1

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/gio-doi-chieu-607880