Gió chưa đổi chiều

Trước trận gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đa phần dân tình nhà mình đều tin vào chiến thắng của thầy huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo. Nhưng có vào trận, mới thấy bản lĩnh của người Thái.

Sự thật trong hiệp 1, ban huấn luyện Thái Lan thực sự lo lắng, căng thẳng. Họ lẫn cầu thủ trên sân vẫn chưa hết sợ sau trận thua 1-2 trước Malaysia. Một trận thua nữa trên sân Mỹ Đình không chỉ khiến ghế HLV trưởng của ông Akira Nishino lung lay, mà còn khiến cơ hội đi tiếp của “voi chiến” ở vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đây cũng là lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam được xếp kèo trên khi thi đấu với Thái Lan. Điều này cho thấy các nhà cái châu Á đánh giá rất cao năng lực lẫn phong độ thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng trong cuộc sống, không phải số đông bao giờ cũng đúng. Sau khi giữ thế cân bằng trong hiệp 1, người Thái hiểu là họ có cửa “đè” đoàn quân áo đỏ ngay tại Mỹ Đình nên trong hiệp 2, Supachok Sarachat và đồng đội đã chơi chủ động hơn, mạo hiểm hơn trong tấn công. Một số thành viên ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan đã cười đùa vui vẻ vào hiệp 2, không còn bầu không khí căng thẳng, lo lắng như đầu trận.

 Teerasil Dangda và Duy Mạnh (bên trái) đua sức đua tài ở vòng loại World Cup 2022.Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Teerasil Dangda và Duy Mạnh (bên trái) đua sức đua tài ở vòng loại World Cup 2022.Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Với kết quả hòa 0-0 thì từ năm 1995 đến nay, Việt Nam chỉ có đúng hai lần giành chiến thắng trước Thái Lan ở một trận đấu chính thức. Đầu tiên là trận thắng 3-0 tưng bừng ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội) hồi Tiger Cup 1998 và sau đó là chiến thắng 2-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008 tại Bangkok.

Thời gian qua, chúng ta đã thắng Thái Lan nhưng đó là các giải trẻ, mà nói như HLV Lê Thụy Hải thì “ở giải trẻ, điều gì cũng có thể xảy ra”. Lên đến tầm đội tuyển quốc gia, người Thái dù chao đảo, khủng hoảng trong thời gian dài vừa qua nhưng ngay khi sốc lại tinh thần, họ đã cho thấy bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc. Phải nói là rất khó đánh bại người Thái, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam có lực lượng tốt nhất, và dẫu được thi đấu trên sân nhà.

Thái Lan có thể thua Malaysia, Singapore, hay đội bóng nào đó trong khu vực nhưng họ vẫn là nền bóng đá tốt nhất trong khu vực. Không phải vô cớ mà có giai đoạn dài thế hệ của những Kiatisak, Taiwan, Dusit… đã khởi nguồn cho sự thống trị của người Thái suốt hơn 15 năm với 8 chức vô địch SEA Games liên tiếp cùng 3 chức vô địch Đông Nam Á. Đó là giai đoạn mà gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chưa đá đã thua. Bóng chưa lăn nhưng chúng ta đã thua từ trong tâm thế.

Khi thầy Park đến Việt Nam, ông đã thay đổi nhiều thứ, mang lại nhiều sự tích cực cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc không phải là “phù thủy”, trong khi sức ta còn có hạn. Bóng đá Việt Nam mới chỉ tập trung đầu tư cho việc đào tạo cầu thủ trẻ trong khoảng một thập niên trở lại đây và những Quang Hải, Công Phượng… là những “quả ngọt” đầu tiên. Cần phải có cả một quá trình đầu tư chiến lược dài hơi, bài bản, khoa học.

Bước vào vòng loại World Cup 2022, thoạt tiên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chỉ giao cho thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu tốt, không đặt nặng việc lọt vào vòng loại thứ ba. Nhưng khi bất ngờ cờ đến tay, mọi người bỗng quýnh cả lên. Không chỉ là thắng trận nữa mà đã có anh mơ màng đến World Cup ở Qatar. Dân nhà mình dễ bay bổng quá, dễ hùa theo đám đông mà quên mất rằng mới chỉ vài năm trước, gặp Thái Lan thì chúng ta thường cầu hòa. Dẫu thời thế đã thay đổi, bóng đá Việt Nam đã lột xác mạnh mẽ, tiến bộ trong hơn hai năm qua nhưng bóng đá Thái vẫn còn đó nguyên khí cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Đội tuyển Việt Nam có thể thắng Thái Lan tại Mỹ Đình vào tối 19-11 nhưng điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Cái cảm giác đội nhà thua trận khi được kỳ vọng nhiều thực sự là thảm họa. Cả dòng người dài lũ lượt rời sân, lầm lũi bước đi không ai nói với ai một câu nào. Trước năm 2017, người hâm mộ bóng đá Việt Nam trải qua không biết bao lần cảm giác đau đớn trên, cho đến khi thầy Park xuất hiện, giúp bóng đá Việt Nam bước sang trang mới.

Nhưng đừng quên, ta tiến thì bạn cũng tiến. Đôi khi tay say sưa với chiến thắng quá mà quên mất bạn đang áp sát ngay sau lưng.

THU HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/gio-chua-doi-chieu-603328