Giở chiêu trò lớn tiếng với cảnh sát nhằm phi tang ma túy tại chốt 141

Chiều 1-7, tổ công tác Y24/141 do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy Vespa có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, ngay khi vừa dừng xe, người phụ nữ này đã vùng vằng, lớn tiếng với cán bộ tổ công tác tại sao lại dừng xe của chị ta. Sau đó, người phụ nữ này bỏ xe máy giữa đường, đi bộ vào chốt.

Tổ công tác đã dắt chiếc xe vào, đồng thời đề nghị người phụ nữ hợp tác để kiểm tra. Khi tổ công tác yêu cầu bỏ hết các món đồ trong túi xách ra kiểm tra, người phụ nữ này nắm chặt trong tay một gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng định phi tang.

Gói ma túy đá Lan định phi tang nhưng bất thành

Gói ma túy đá Lan định phi tang nhưng bất thành

Lập tức, tổ công tác đã áp sát, khống chế. Người phụ nữ thừa nhận gói nilon chứa ma túy đá. Đấu tranh tại chỗ, chị ta khai nhận tên Lê Tuyết Lan, SN 1969, trú tại số 91 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã có 3 tiền án. Qua cân trọng lượng gói nilon trên, kết quả khoảng 2,5gr.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Phố Huế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gio-chieu-tro-lon-tieng-voi-canh-sat-nham-phi-tang-ma-tuy-tai-chot-141-199856.html