Giết sếp vì nợ lương: Nhiều lái xe khác khó chịu

Người mẹ tài xế giết sếp vì nợ lương cho biết mâu thuẫn phát sinh khi vị giám đốc không trả lương cho nhân viên...

Tài xế đâm chết người là Đồng Quốc Cường (SN 1992, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Nạn nhân là Trần Thế Hà (SN 1974, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh.

Sau vụ việc, bà Hoàng Thị Liên (52 tuổi, mẹ hung thủ Đồng Quốc Cường) cho biết, khoảng tháng 7/2017, Cường bỏ việc lái xe cho một hãng taxi trên địa bàn TP. Hải Phòng để đến làm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Thế Anh do ông Trần Thế Hà làm chủ với mức lương 7 triệu/tháng.

Công việc của Cường là điều khiển xe container chở hàng trong nội thành TP. Hải Phòng. Thời gian đầu, ông Hà tỏ ra rất sòng phẳng với nhân viên trong chuyện lương thưởng và các khoản phụ cấp khác phát sinh.

Trong thời gian này, giữa Cường và ông Hà có mối quan hệ khá thân tình. Ông Hà thường đến nhà bà để thăm hỏi. Thậm chí, trong dịp Tết Nguyên Đán 2018, ông Hà còn đưa cả vợ cùng các con đến chơi và chúc Tết nhà bà.

Đối tượng Đồng Quốc Cường tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa 2 người phát sinh khi ông Hà không trả lương nhân viên hoặc tìm mọi lý do để trừ tiền lương hàng tháng. Vụ việc này khiến không chỉ Cường mà những lái xe khác trong công ty cũng tỏ ra khó chịu.

Nhiều người đã chấp nhận mất lương để bỏ việc còn Cường do muốn công ty thanh toán số tiền lương nên vẫn cố gắng bám trụ. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Cường quyết định xin nghỉ việc và mâu thuẫn bắt đầu ngoài chuyện tiền lương còn liên quan đến một việc nhạy cảm khác khiến Cường mệt mỏi và quyết định xin nghỉ việc.

Bà Liên kể, trước khi đi đến quyết định nghỉ việc, Cường cũng đã nói chuyện với mẹ và bà Liên cũng khuyên con nên nghỉ việc. Dẫu vậy, chỉ vì muốn lấy số tiền công mồ hôi nước mắt do mình làm ra nên Cường liên hệ nhiều lần với ông Hà để đòi nhưng ông này từ chối, thậm chí còn thuê người truy sát và dọa giết cả gia đình.

“Có thể đó dẫn đến việc con tôi bị ức chế nên đã không kiểm soát được bản thân dẫn đến gây họa”, bà Liên nói.

Như thông tin trước đó, tại trụ sở công an, Cường khai nhận là lái xe container của Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh được khoảng 5 tháng nay. Do giám đốc nợ chưa chịu trả tiền lương, Cường nhiều lần đòi nhưng ông H khất lần nên cả 2 đã nảy sinh mâu thuẫn. Bực mình, Cường báo cáo công ty xin nghỉ việc nhưng chưa được chấp nhận.

Chiều 14/5, khi Cường đang sửa xe ô tô ở bãi đỗ xe Đại Thọ (chân cầu vượt Đình Vũ, quận Hải An) thì ông Hà cùng một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, rút dao đuổi chém Cường. Nhanh chân, Cường đã bỏ chạy, thoát thân.

Chưa dừng lại ở đó, vị giám đốc này đã điện thoại đe dọa sẽ "xử" Cường. Sáng 15/5, Cường ra chợ gần nhà, mua một con dao bầu, cho vào túi xách rồi đến văn phòng công ty.

Ngọc Anh(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giet-sep-vi-no-luong-nhieu-lai-xe-khac-kho-chiu-3358439/