Giết người yêu vì ghen mù quáng, gã trai 'máu lạnh' nhận 14 năm tù

Nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác, trong lúc bực tức, Chung đã nhẫn tâm bóp cổ nạn nhân đến chết và bỏ mặc trong nhà vệ sinh.

Chiều 10/12, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đại Chung, SN 1990, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú tại TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là người yêu sắp cưới của Chung, chị T., cùng quê Thừa Thiên Huế.

Bị cáo Chung tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Bị cáo Chung tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo hồ sơ vụ án, Chung và chị T. có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà thuê ở khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Sau hơn 2 năm chung sống, cả hai dự tính cuối năm 2020 sẽ về ra mắt bố mẹ hai bên và tính chuyện cưới xin.

Thế nhưng, trong một lần ghen tuông mù quáng, Chung đã nhẫn tâm sát hại vợ sắp cưới của mình, “khép lại” cuộc hôn nhân trong dang dở lẫn đau buồn.

Vụ án xảy ra vào 2h-3h sáng mùng 8/2/2020. Sau khi tỉnh dậy, Chung không thấy chị T. nằm ngủ bên cạnh nên đi tìm và thấy chị T. đang nằm trên võng xem điện thoại.

Thấy thế, Chung nghi ngờ chị T. nhắn tin cho người đàn ông khác nên hỏi thì chị T. trả lời không quen ai ngoài Chung. Lúc này, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Sau đó, trong lúc chị T. đi vào nhà vệ sinh thì Chung đi theo, rồi dùng tay bóp cổ chị T. đến tắt thở.

Sau khi gây án, Chung bỏ mặc chị T. trong phòng vệ sinh rồi đi ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau, Chung vào thì thấy chị T. nằm bất động dưới sàn. Do lo sợ ngưới khác phát hiện Chung đã dọn dẹp hiện trường và đưa chị T. đi trung tâm Y tế Phú Mỹ cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ thông báo chị T. đã chết trước đó nhiều giờ.

Ngay sau đó vụ việc được trình báo đến cơ quan công an TX.Phú Mỹ. Ban đầu làm việc với công an, Chung liên tục chối tội, nhưng với các bằng chứng từ thu được sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Chung đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nói ở trên.

Tại tòa, Chung khai nhận ra tay sát hại người yêu vì ghen tuông, trong lúc bực tức tột độ đã không kiểm soát được hành vi, dẫn đến án mạng. Khi HĐXX hỏi: "Vì sao thời điểm chị T. bị bị cáo bóp cổ dẫn đến nằm bất động trong phòng tắm, nhưng bị cáo lại không cứu?". Chung im lặng, không trả lời.

Quá trình diễn biến phiên tòa, Chung tỏ ra ngoan cố, không hối hận và khi được hỏi thì kể lại rõ ràng tất cả hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của Chung là rất nguy hiểm cho xã hội, cần có một bản án nghiêm khác, cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để giáo dục, phòng ngừa chung.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đại Chung 14 năm tù về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giet-nguoi-yeu-vi-ghen-mu-quang-ga-trai-mau-lanh-nhan-14-nam-tu-a499378.html