Giết người vì chợt nhớ chuyện cũ

Gặp anh D. ở đám tang, chợt nhớ lại việc trước đây anh này tự ít rút xăng xe của em trai mình, Hiếu lao vào đâm tới chết.

Ngày 14/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Hiếu (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 20h ngày 18/2/2019, Hiếu tới dự đám tang một người quen ở cùng huyện thì gặp lại bạn cũ là anh D.

Dự đám tang xong khi ra về, cả hai gặp nhau ở ngoài, Hiếu chợt nhớ lại chuyện trước đây anh D. tự ý rút xăng xe của em trai nên chửi bới anh D. Cả hai lao vào đánh nhau.

Bị cáo Huỳnh Văn Hiếu tại tòa

Bị cáo Huỳnh Văn Hiếu tại tòa

Trong lúc xô xát, anh D. dùng ghế đánh Hiếu chảy máu đầu và mặt. Bực tức, Hiếu liền lấy con dao xếp trong túi đâm loạn xạ vào người đối thủ.Chỉ đến khi mọi người can ngăn, Hiếu mới chịu dừng tay.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh D. đã tử vong do thủng tim, phổi.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hiếu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận với tội lỗi gây ra.

Xét thấy, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hiếu 16 năm tù.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/giet-nguoi-vi-chot-nho-chuyen-cu-673734.html