Giết người vì cái... đuôi bò!

Sự việc con bò bỗng dưng bị chém đứt mất cái đuôi khiến các thành viên trong gia đình ông Lữ Văn Đàn (trú xã Châu Tiến, H. Quỳ Châu, Nghệ An) luôn băn khoăn và đặt dấu hỏi 'ai đã ra tay tàn nhẫn đến thế?'. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nhưng Lữ Văn Hòa (1985, con trai ông Đàn) cứ đinh ninh rằng anh Vi Văn Huệ (1985, trú bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến) là thủ phạm. Chính vì suy nghĩ này nên trong đầu Hòa luôn có ý định tìm gặp anh Huệ để hỏi cho ra nhẽ và cái mục đích 'làm cho ra nhẽ' ấy là gây ra án mạng.

Lữ Văn Hòa trước vành móng ngựa.

Tối 25-8, Hòa đội đèn pin đi dọc con suối vào khu vực Huôi Huống, Huôi Ca để bắt nhái. Khi đến khu vực Huôi Kèm (bản Hồng Tiến 1, xã Châu Tiến), Hòa nhìn thấy anh Vi Văn Huệ đang đi một mình. Thấy “kẻ tình nghi số 1”, Hòa nảy sinh ý định đánh anh Huệ để trả thù cho con bò. Hòa tắt đèn pin rồi đi ngược dòng suối với mục đích không để anh Huệ phát hiện ra mình. Chờ đến lúc anh Huệ đi qua khe suối và đến gốc cây sung cách chỗ mình khoảng 30m, Hòa nhẹ nhàng bám theo sau. Khi anh Huệ đi đến đoạn đường có bờ rào bên đường ở gần bãi đá thì Hòa lấy một cọc rào gỗ gần đó rồi tiếp tục đi theo. Bám theo khoảng 30m nữa, Hòa vung gậy đánh một phát rất mạnh vào đầu khiến anh Huệ gục xuống, gậy gãy đôi. Chưa dừng lại ở đó, Hòa nhặt một hòn đá ở gần đó đánh tiếp 2 cái vào đầu nạn nhân. Gây án xong, Hòa tiếp tục đi vào khu vực Huôi Ca, Huôi Huống soi nhái. 4 ngày sau khi gây án, Hòa đến trụ sở CAH Quỳ Châu đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Vi Văn Huệ là do vỡ, sập xương hộp sọ, dập não, xuất huyết não do chấn thương.

Ngày 30-11, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án “Giết người” ra xét xử. Trước câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, Hòa lí nhí trả lời từng câu một chậm rãi về hành vi của mình. Hòa nói đã biết lỗi lầm mình gây ra và mong tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ để sớm được trở lại cuộc sống. Hòa là con thứ 3 trong gia đình có 11 anh chị em, cuộc sống chủ yếu quanh quẩn bên ruộng vườn. Hòa là người dân tộc, không biết chữ, nhận thức còn nhiều hạn chế nên phần nào dẫn đến hành động tàn nhẫn với bị hại Vi Văn Huệ. Xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Hòa án tù chung thân về tội “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 130 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ ruột của anh Huệ mỗi tháng 300 ngàn đồng.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_175920_.aspx