Giết người, phi tang xác ở Bình Dương: Nạn nhân nhảy lầu bỏ trốn rồi bị đánh trước khi chết

Vì tu luyện quá khổ cực, Lnh nhảy lầu bỏ trốn thì bị những người trong nhóm phát hiện và đánh, sau đó nạn nhân thiệt mạng.

Liên quan đến vụ án mạng 2 thi thể bị phi tang trong thùng bê tông, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 phụ nữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

4 nữ nghi phạm gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo điều tra, năm 2017, Hà từ TP.HCM ra TP Nha Trang để tu luyện Pháp luân công. Đến tháng 6/2017, Hà về TP.HCM đưa mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa ra TP Nha Trang để tu luyện cùng với mình và Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Trần Chí Linh, Trần Trí Thành và một người phụ nữ tên An (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

 4 nghi can trọng vụ án.

4 nghi can trọng vụ án.

Trong quá trình tu luyện Pháp luân công ở Nha Trang, do thường xuyên bị công an kiểm tra, ngăn cấm nên đầu năm 2018, nhóm người này trở về nhà của Hà và Huyên ở TP.HCM để tu luyện tiếp.

Tháng 7/2018, bà Hoa bán nhà rồi cùng nhóm đến Khu công nghiệp Bàu Bàng, thuê một ngôi nhà ở đường D2, khu phố Đồng Số, thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương rồi mua bạt về quây, che kín khuôn viên căn nhà để tu luyện.

Do tu luyện quá khắc khổ (chỉ ăn cơm với rau, củ, quả, mì gói chay và không ăn thịt, cá), người phụ nữ tên An bỏ trốn khỏi nhóm.

Sợ ảnh hưởng tâm lý cả nhóm tu luyện, Hà và Thảo tìm thuê nhà ở nơi khác.

Bài liên quan

Infographic: Diễn biến vụ án hai người bị sát hại phi tang xác trong thùng bê tông

Đầu tháng 10/2018, Thảo thuê nhà ở số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) của ông Nguyễn Minh Vương (SN 1975, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Tại đây, cả nhóm tiếp tục mua bạt xanh che kín xung quanh và tiếp tục tu luyện.

Theo lời khai của Hoa và Huyên, nhóm tiếp tục tu luyện Pháp luân công. Còn Hà và Thảo khai do bị Công an TP Nha Trang xua đuổi nên nhóm không tu luyện Pháp luân công, mà chuyển qua tìm hiểu và tu luyện kinh thánh Thiên chúa giáo. Hàng ngày, nhóm đọc và tu kinh thánh “Khải Huyền”.

Với môn phái mới, Hà đặt ra mỗi người trong nhóm phải trải qua hai giai đoạn tu gọi là “tẩy tịnh” (tẩy bỏ cái dơ bẩn của cơ thể) và “tịnh cốc” (giai đoạn không ăn, không uống) cho đến khi... “chính quả”.

Nạn nhân bị đánh trước khi chết

Gần cuối tháng 12/2018, Hà lái xe ô tô 7 chỗ chở Hoa, Thảo, Huyên, Linh, Thành đến Bà Rịa – Vũng Tàu rồi thuê một Vila trong khu du lịch để tu luyện.

Khi cả nhóm “tịnh cốc” được khoảng 10 ngày, Linh không chịu nổi khắc khổ nên lén nhảy qua cửa sổ từ lầu 1 xuống sân cỏ nhằm bỏ trốn nhưng bị Hà và Thảo phát hiện nên đưa Linh vào lại.

Vì Linh la lối, Thành dùng tay tát 2 - 3 cái vào vùng ngực của Linh. Do Linh suy kiệt sức nên chết sau đó.

Căn nhà nhóm tu luyện sát hại Linh rồi phi tang xác trong thùng bê tông.

Sau đó, Hà và Thành đưa thi thể Linh vào phòng riêng ở lầu 1, mở điều hòa với nhiệt độ 16 độ C để xác của Linh không bị phân hủy, bốc mùi, chờ cả nhóm “tịnh cốc” xong sẽ đưa về nhà thuê ở xã Hưng Hòa.

Khi Linh chết, Hà cho nhóm không tu mà nghỉ dưỡng 2 ngày cho mọi người phục hồi sức khỏe. Sau đó, Hà kêu Thành đưa xác Linh xuống xe rồi cả nhóm thu dọn hành lí về nhà thuê ở xã Hưng Hòa.

Tới nơi, Hà kêu Thành đi mua thùng nhựa màu xanh (kích thước 1,1x0,6m), gói trà, băng kéo, silicon.

Sau đó, cả 2 người này bỏ xác Linh vào thùng, phi tang rồi để bên hông nhà.

Sát hại nạn nhân thứ 2 vì “quỷ sa tăng” nhập

Sau khi phi tang xác Linh, cả nhóm tiếp tục “tịnh cốc”. Lúc này, Thảo và Huyên phát hiện Trần Trí Thành có biểu hiện dâm dục, hay nhìn lén Thảo, Huyên ngủ và tắm. Ngoài ra, cả 2 còn biết Thành hay lén ăn thêm, uống nhiều nước nên báo cho Hà.

Hà cũng cho nhóm biết, khi “tịnh cốc” ở vila Thành không toàn tâm toàn ý tâm mà gian dối, lén lút ăn thêm và uống nhiều nước.

Sau đó, cả nhóm bắt Thành phải “tịnh cốc” lại và nhốt người này vào phòng riêng, khóa cửa lại để “tịnh cốc” lại 14 ngày.

Hiện trường vụ giết người, phi tang trong thùng bê tông.

Được 7 ngày, Thành la lối, đòi nước súc miệng nhưng khi được đưa nước, Thành lại uống hết.

Cho rằng, Thành bị “quỷ sa tăng” nhập vào người sẽ gây nguy hại cho cả nhóm nên Hà suy nghĩ cần phải tiêu diệt “quỷ sa tăng”.

Khi Hà hỏi ý kiến cả nhóm thì họ đều đồng ý (chỉ có bà Hoa không đồng ý và không tham gia).

Để thực hiện hành vi, Thảo đi mua bình ắc quy và bộ kích điện nối lại với nhau.

Xong việc, Hà mở cửa gọi Thành đưa tay ra lấy khoai lang ăn rồi lấy dây dù siết chặt vào tay Thành ghì vào cửa. Lúc này, Thảo dùng kích điện chích vào tay Thành.

Khi nạn nhân giãy giụa yếu ớt, Hà và Huyên lấy dây dù siết chặt nạn nhân cho đến chết. Gây án xong, nhóm để lại thi thể nạn nhân tại phòng và tiếp tục “tịnh cốc”.

3 ngày sau, do xác của Thành phình to, bốc mùi hôi thối nên Hà lên mạng mua một bồn nước bằng nhựa màu xanh từ một cửa hàng ở quận 6 (TP.HCM) với giá 1,6 triệu đồng. Khi có bồn nhựa, Hà, Thảo và Huyên mang vào phòng để cho xác của Thành vào. Vì xác trương phình nên nhóm người này dùng dao đâm cho xẹp xuống.

Video: Vì sao nhóm tu luyện ở Bình Dương đổ bê tông phi tang xác nạn nhân?

Sau đó Hà và Thảo đến cửa hàng xây dựng mua xi măng, cát về trộn thành hỗn hợp bê tông rồi đổ vào bồn che lấp xác.

Ở lại đây 3 ngày, cả nhóm thu dọn đồ đạc lên xe ô tô 7 chỗ đến khách sạn ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thuê ở cho đến ngày bị bắt giữ.

Sau khi bắt, cơ quan điều tra công an khám xét xe ô tô, phát hiện xe chứa nhiều đồ dùng tư trang và vật dụng sinh hoạt hàng ngày của nhóm người này.

Nhiều tư liệu, giấy tờ liên quan đến tu luyện Pháp luân công, sách kinh thánh, 30 lượng vàng miếng, 20.000 USD, 400 triệu đồng. Số tiền này Hoa khai là tiền bán nhà ở TP.HCM của Hoa.

Từ lời khai, đối chiếu với kết quả khám nghiệm hiện trường và dấu vết trên tử thi, công an xác định lời khai những người này là phù hợp và có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của nhóm người này.

Quang Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giet-nguoi-phi-tang-xac-o-binh-duong-nan-nhan-nhay-lau-bo-tron-roi-bi-danh-truoc-khi-chet-d476788.html