Giết người, mổ bụng phi tang ngay trong vườn nhà mình

Hung thủ sát hại nạn nhân sau đó mổ bụng ném xác xuống giếng trong vườn nhà để phi tang chỉ vì lí do đơn giản là cho rằng nạn nhân nói xấu mình.

Hung thủ giết người tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Thọ

Hôm nay ngày 3/10, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đã bàn giao hồ sơ đối tượng Đỗ Minh Thế (SN 1984, trú thôn 8, xã Krông Búk), cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người phi tang xác nạn nhân bà Trần Thị Thuận (SN 1945, trú thôn 10, xã Krông Búk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 2/10, bà Thuận đến nhà Thế thu mua phế phẩm.

Tại đây, bà Thuận có buông lời chê bai xúc phạm Thế.

Sau lời qua tiếng lại, bực tức, Thế lấy cây gỗ một đầu có gắn sắt nhọn đuổi đánh, đâm tới tấp vào lưng bà Thuận.

Cho đến khi bà Thuận ngã xuống đất, Thế tiếp tục dùng hung khí đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Để che đậy tội ác, Thế mang thi thể nạn nhân vứt xuống giếng trong khuôn viên nhà mình để phi tang.

Tuy nhiên, khi nhìn xuống giếng vẫn thấy thi thể nạn nhân nổi trên mặt nước, lập tức Thế vớt nạn nhân lên sau đó dùng dao rạch bụng rồi vứt xuống giếng cho chìm hẳn xuống đáy.

Sau khi thực hiện hành động tàn độc, hung thủ lau dọn hiện trường, tắm rửa sạch sẽ hòng che dấu tội ác của mình.

Hành vi của Thế bị bại lộ do bị chính người em dâu phát hiện, báo cho chồng là em ruột của Thế và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Hung thủ bị bắt ngay sau đó.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Trần Thọ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/giet-nguoi-mo-bung-phi-tang-ngay-trong-vuon-nha-minh_t114c1144n139474