Giết gái mại dâm cướp trang sức, đi bán phát hiện toàn là vàng giả

Kẻ đưa gái mại dâm vào nhà nghỉ ở Sài Gòn rồi giết, cướp tài sản cho biết khi mang tài sản cướp được đi bán mới biết toàn bộ là đồ giả.

Vào chiều 23/10, nhân viên nhà nghỉ Cẩm Tiên ở địa chỉ số 343 Tỉnh lộ 10 (KP.6, P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TPHCM) thấy vị khách nam trả phòng rời đi với dáng bộ khả nghi nên lên kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một cô gái nằm sõng xoài trên giường đã tử vong, trên cổ có vết cắt máu chảy lênh láng.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an Q. Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét.

Công an nhanh chóng xác định nạn nhân là chị V. (SN 1990, quê Quảng Nam), bán dâm ở khu vực Công viên Phú Lâm ( quận 6, TP HCM).

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ

Nam thanh niên thuê phòng cùng nạn nhân sau khi rời đi đã bắt xe ôm đến ngã tư Bà Hom rồi bắt xe buýt đi về ngã tư Bình Phước.

Nhận định đối tượng bỏ trốn về hướng các tỉnh Bình Dương, Bình Phước hoặc các tỉnh Tây Nguyên, các mũi trinh sát đã tổ chức truy bắt. Đến ngày 24/10, công an Bình Phước bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Danh (SN 1982, quê Bến Tre) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi tiến hành đấu tranh khai thác, Danh khai nhận là hung thủ giết hại chị V. tại nhà nghỉ ở Q.Bình Tân để cướp tài sản nhưng bộ nữ trang cướp được là vàng giả. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xem thêm: Bắt tạm giam nữ tài xế BMW gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/giet-gai-mai-dam-cuop-trang-suc-di-ban-phat-hien-toan-la-vang-gia-54108-5.html