Giết chị dâu, dựng hiện trường hiếp dâm: Khóc cạnh linh cữu

''Hôm đó thằng Trang chịu khó lạ thường, có lúc tôi còn thấy nó đứng cạnh linh cữu chị dâu khóc''.

Cho tới ngày hôm nay, người dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của chị Vũ Thị Thiện (28 tuổi, ở thôn Rùa, xã Vân Hòa, Ba Vì) hôm 3/11.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm gây ra cái chết của chị Thiện là Nguyễn Văn Trang (24 tuổi, thôn Muồng Định, xã Vân Hòa). Đáng chú ý, nghi phạm Trang lại chính là em họ của chồng chị Thiện.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Khóc bên linh lữu

Bà Nguyễn Thị Định (53 tuổi, thôn Rùa, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội) mẹ chồng của chị Thiện đau đớn chia sẻ rằng, bà không thể ngờ được rằng thủ phạm lại là cháu mình.

Theo bà Định, trong khi gia đình tổ chức đám tang cho chị Thiện và công an đang truy tìm thủ phạm thì Nguyễn Văn Trang vẫn bình thản tới nhà bà giúp đỡ hậu sự cho chị dâu. Tuy nhiên, chính điều này đã gây ra sự chú ý của cơ quan điều tra.

Bởi lẽ, bình thường Trang rất lười biếng, ít giao tiếp và tỏ ra khá lạnh lùng. Vậy mà lần này hắn lại đôn đáo, chung tay cùng người nhà mắc điện, dựng rạp lo cho đám tang. Đôi lúc Trang còn tỏ ra buồn bã, tiếc thương cho người chị họ mình.

"Đúng là như vậy, hôm đó thằng Trang chịu khó lạ thường, có lúc tôi còn thấy nó đứng cạnh linh cữu chị dâu khóc - Bà Định kể lại.

Từ những chứng cứ thu thập được, dấu vết máu nơi gầm giường, vết tím trên cổ của nạn nhân, đặc biệt là những biểu hiện bất thường của Trang tại đám tang, đến 21h ngày 3/11, cơ quan Công an đã đưa nghi phạm này về trụ sở xã Vân Hòa tiến hành lấy lời khai.

Giọt nước mắt muộn màng

Trao đổi với báo chí, Đại diện Công an huyện Ba Vì cho biết, ngày 5/11 đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Trang về hành vi giết người. Sau nhiều giờ đấu tranh, Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi thành khẩn khai nhận hành vi giết người, Trang đã được cơ quan Công an cho về gặp lại mẹ. Trong lần gặp gỡ này, Trang đã bật khóc. Hắn đổ gục xuống mà nói với mẹ rằng: Đã làm khổ mẹ, rất ân hận vì sát hại chị dâu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 4/2016 Nguyễn Văn Trang mãn hạn tù về tội cướp tài sản. Hắn từng nghiện ngập, mới ra tù nên còn rất e dè khi tiếp xúc với mọi người.

Do ngại nói chuyện với người lạ, Trang thường xuyên sang nhà bác ruột chơi (nhà chị Thiện). Ngày 3/11, Trang đến nhà nạn nhân và xảy ra mâu thuẫn, hắn cho rằng mình đã bị coi thường. Trang dùng tay bóp cổ chị Thiện, sau đó lấy dây điện trong nhà siết cổ cho đến khi tắt thở.

Sợ bị phát hiện, Trang vội vàng đắp chăn cho nạn nhân. Tinh vi hơn, để đánh lạc hướng điều tra, Trang đã nghĩ ra chiêu trò tạo hiện trường giả là một vụ án hiếp dâm, Trang đã cởi quần áo nạn nhân. Sau khi gây án, hắn trở về nhà, đi uống bia với bạn bè như không có chuyện gì xảy ra.

Như thông tin trước đó, khoảng 17h00 ngày 3/11, bà Nguyễn Thị Định (53 tuổi, trú cùng thôn) trên đường đi làm về đã ghé qua nhà con dâu.

Sau một hồi gọi không thấy con thưa, bà Định đi thẳng vào trong nhà thì bàng hoàng phát hiện chị Thiện nằm bất động trên giường mặt, mũi tím tái có dấu hiệu ngừng thở.

Vào thời điểm trên, bà Định phát hiện chị Thiện nằm trên giường, trên người phủ chăn, quần áo xộc xệch, cổ có vết tím.

Được biết chị Thiện và chồng đã có 2 người con (một người con gái bị bại não), kinh tế gia đình rất khó khăn. Chồng chị Thiện làm công nhân cơ khí, hàng ngày sáng đi làm đến tối muộn mới về nhà.

Xuân Hòa(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giet-chi-dau-dung-hien-truong-hiep-dam-khoc-canh-linh-cuu-3322870/