Gieo sức sống trên vùng đất khó

Đến xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào đúng tháng gió mới thấm thía sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Vậy nhưng chính trong cái nắng, gió ít nơi có như thế, càng thấu hiểu, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng (BP) Vĩnh Hy đã dày công như thế nào để nhiều loại cây trồng bén rễ, xanh cây tại các thôn làng của đồng bào Rắc Lây ở Vĩnh Hải.

Mới về nhận công tác tại Đồn BP Vĩnh Hy được mấy tháng, nhưng thiếu úy Bùi Đức Huy (cán bộ Đội Vận động quần chúng) đã thuộc hết địa bàn do đơn vị phụ trách. Điều khiển xe chở tôi men theo con đường vòng vèo vào thôn Cầu Gãy, thiếu úy Huy cho biết sẽ đưa tôi tới nhà chú Cao Văn Đen – Bí thư thôn Cầu Gãy – một trong những người Rắc Lây đã phối hợp với đồn rất tích cực trong quá trình triển khai Đề án “Xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào Rắc Lây”. Đề án do Bộ chỉ huy Bộ đội BP tỉnh Ninh Thuận và huyện Ninh Hải xây dựng, thực hiện ở 2 thôn Đá Hang, Cầu Gãy.

Cán bộ Đồn BP Vĩnh Hy trao đổi với người dân thôn Cầu Gãy về cách thức chăm sóc cây dừa xiêm

Cán bộ Đồn BP Vĩnh Hy trao đổi với người dân thôn Cầu Gãy về cách thức chăm sóc cây dừa xiêm

Đón chúng tôi, chú Đen vui vẻ nói: “Anh Huy thì mới gặp vài bận chứ anh Giang (Trung tá Nguyễn Văn Giang - cán bộ Đội Vận động quần chúng) thì qua lại thôn mấy chục năm rồi, như người nhà của bà con trong thôn vậy”. Nhắc đến bộ đội biên phòng, chú Đen nhớ lại: Từ năm 1994, khi bà con thôn Cầu Gãy còn chưa sinh sống tập trung, cán bộ Đồn BP Vĩnh Hy đã lên với thôn khám chữa bệnh, dạy chữ. Sau đó, đồn còn cùng địa phương vận động bà con về ở tập trung, xây trường lớp, xây cơ sở hạ tầng để bà con thuận lợi trong di chuyển và lao động sản xuất. “Cả thôn, trẻ con, người lớn còn lạ gì anh Ba Quyết, anh Giang, anh Đông… Người dân biết ăn ở vệ sinh, biết nói tiếng phổ thông cũng nhờ các anh. Tôi đây, biết được cái chữ cũng nhờ thầy giáo Giang đấy” – chú Đen hỷ hả.

Cũng theo chú Đen, khi triển khai Đề án “Xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào Rắc Lây” (năm 2010), Đồn BP Vĩnh Hy đã phối hợp với huyện khảo sát thực tế thổ nhưỡng của thôn, rồi tham mưu cho huyện thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như: Trồng lúa nước, nuôi dê, nuôi bò, trồng cây ăn trái… “Mỗi khi bắt đầu một mô hình mới, cán bộ đồn thường xuyên xuống hướng dẫn, đốc thúc bà con; vận động bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bà con ít học nên còn chậm nhưng bộ đội biên phòng kiên trì lắm. Nói chừng nào bà con hiểu thì thôi…” – chú Đen chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Đồn BP Vĩnh Hy, đến nay, đàn bò hôm nào đã sinh sản thêm 30 con, nâng tổng số đàn bò của dự án thành 80 con; dê thêm 22 con, thành 42 con; đặc biệt lúa nước đã đạt 5,5 tạ/sào (100m2); dừa xiêm, mít nghệ, chanh không hạt đều đã cho trái và đang phát triển tốt.

Là người theo sát Đề án từ những ngày đầu tiên, Trung tá Nguyễn Văn Giang nhớ rõ từng nhà, tên từng hộ ở Cầu Gãy, Đá Hang. Theo chân anh Giang đi quanh thôn Cầu Gãy, tới đâu, anh Giang cũng nhận được những lời thăm hỏi vồn vã của bà con. Trò chuyện trước cửa ngôi nhà do bộ đội biên phòng góp công, góp sức xây dựng, ông Mấu Văn Mít xúc động chia sẻ: Trước kia gia đình ở trong ngôi nhà đất, chật chội, ẩm thấp. Nay nhờ có bộ đội biên phòng, đã có nhà xây để ở, có quạt, có tivi để dùng… gia đình tôi biết ơn bộ đội biên phòng lắm.

Ông Mít chỉ là một trong số hơn 20 hộ được nhận nhà do Đồn BP Vĩnh Hy xây tặng. Với việc đóng góp gần 400 ngày công, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với địa phương… Đồn BP Vĩnh Hy đã xây dựng 25 ngôi nhà “Mái ấm người nghèo cho đồng bào biên giới, hải đảo”, tu sửa hơn 100m đập Gia Cừm, giúp đồng bào an cư và thuận lợi trong sản xuất, nuôi trồng. Với sự giúp đỡ vô tư, tận tình của cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Vĩnh Hy, tình cảm của người dân với bộ đội ngày càng gắn bó; công tác tuyên truyền, vận động bà con nghiêm túc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương do Đồn BP Vĩnh Hy triển khai nhờ đó cũng thuận lợi hơn…

Nắng, gió ở Vĩnh Hải nhiều đời nay vẫn thế, nhưng đồng bào Rắc Lây ở Vĩnh Hải nay không còn hộ đói, đã bớt đi những hộ nghèo. Ngày ngày, bước chân của cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Vĩnh Hy vẫn bền bỉ qua lại các thôn, ghé từng ngôi nhà của đồng bào – vì một cuộc sống bình yên, vì những ngày mai no ấm.

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gieo-suc-song-tren-vung-dat-kho-117805.html