Gieo hạt giống hạnh phúc

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của gần 1.000 chị em phụ nữ khát khao tìm được hạnh phúc gia đình đã được vơi đi khi tiếp cận kiến thức 'Lãnh đạo bằng yêu thương', do diễn giả Chuyên gia Tư vấn Tâm lý vera Hà Anh chia sẻ, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Theo Chuyên gia, sự sẻ chia đó như là gieo hạt giống hạnh phúc cho đời.

Lặn lội từ thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn từ sáng sớm về tới Hà Nội, 2 vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương Loan – 123 đường Chi Lăng đã kịp có mặt để lắng nghe và dãi bày những khó khăn mà vợ chồng chị đã và đang gồng mình chống chọi, để không rơi vào tình trạng ly hôn như bao gia đình khác. Là con gái duy nhất của gia đình, 22 tuổi chị Loan bị bố mẹ ép gả cho anh chàng bộ đội. Họ đến với nhau không tình yêu khiến cuộc sống trở nên ức chế. Hơn 4 năm chữa chạy anh chị chưa sinh được con, mâu thuẫn gia đình lên tới đỉnh điểm, nhiều lần chị nghĩ đến cái chết.

Hàng ngàn học viên tham gia buổi tư vấn

Hàng ngàn học viên tham gia buổi tư vấn

Không chỉ chị Loan, nhiều hoàn cảnh éo le, chồng cờ bạc, rượu chè, lô đề đi tù để lại cả đống nợ khiến họ quẫn trí cũng có mặt ở hội trường. Chỉ sau 1 buổi chia sẻ, hầu hết các chị em đều thừa nhận kiến thức kỹ năng dành cho cuộc sống vợ chồng, gia đình của họ đều quá hạn chế. Thậm chí nhiều chị em lấy chồng từ 8 đến 16 năm chưa một lần nói lời “em yêu anh”, chưa một lần nói lời biết ơn chồng, chưa biết cách ngưỡng mộ chồng... Dù đúng hay sai cũng chưa một lần xin lỗi chồng bởi cái tôi quá lớn.

Đây chỉ là một số ví dụ trong số hàng trăm những câu chuyện buồn cần chuyên gia Tư vấn Tâm lý Hà Anh tháo gỡ. Trong số phần đông phụ nữ có gia đình đến tham dự có khoảng hơn 100 nữ giới ở các lứa tuổi từ tiền hôn nhân.

Em Vũ Ngọc Huyền, 21 tuổi, Sinh viên Đại học Y Hà Nội chia sẻ: kiến thức tiền hôn nhân rất quan trọng. Thông qua chia sẻ của chuyên gia Tâm lý Vera Hà Anh, em càng thấy trân trọng hơn giá trị sống của người phụ nữ vừa kế thừa được truyền thống vừa phát huy được tính hiệu quả của việc áp dụng các “thủ đoạn yêu thương ngọt ngào” vào đời sống hôn nhân trong tương lai. Em cũng sẽ mời bố mẹ em đi nghe những chia sẻ này vì nó thực sự giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên viên mãn hơn, bền vững hơn. Em thực sự thương cảm với bố mẹ hơn vì bố mẹ em thường hay cãi nhau và cuộc sống không hạnh phúc mà không tìm ra cách sửa sai vì thiếu kỹ năng, kiến thức về hôn nhân, gia đình.

Ai cũng mong cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải là trái, là hoa mà hạnh phúc là hạt giống mình phải gieo vãi mới mong gặt hái được niềm vui hạnh phúc. Càng gieo vãi nhiều tình yêu, càng gặt hái nhiều hạnh phúc. Càng gieo vãi điều thiện, điều tốt càng thu nhận về nhiều niềm vui.

Nhiều học viên mạnh dạn áp dụng ngay sau buổi học thứ nhất và khẳng định hiệu quả. Họ chia sẻ niềm hạnh phúc lại cho tất cả những phụ nữ tham gia tiếp buổi học thứ hai.

Theo chuyên gia Tâm lý Vera Hà Anh: Không nhất thiết phải tự mình trải nghiệm nỗi đau của người khác mới cảm nhận được, mà hãy học được từ sự đau khổ của người khác để biến điều đó trở thành thành công của mình. Theo chuyên gia Vera Hà Anh thì đó chính là quá trình “gieo hạt giống hạnh phúc”. Chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh cũng đặt sứ mệnh “Giúp đỡ cho trên 100 triệu cặp vợ chồng tìm được tình yêu và hạnh phúc bền vững trong hôn nhân”.

PV

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gieo-hat-giong-hanh-phuc-78837.html