Gieo chữ ở khu dân cư nghèo

Nhóm thiện nguyện 'Hạnh phúc từ trái tim nhân ái' đã mở một lớp học tình thương dành cho trẻ em sinh sống gần Khu xử lý chất thải Tóc Tiên (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) - nơi mà cha mẹ các em đang mưu sinh bằng nghề lượm rác.

3 anh em Sơn Nướng cùng nhau học và làm bài tập về nhà.

3 anh em Sơn Nướng cùng nhau học và làm bài tập về nhà.

Lớp học được xây dựng trên diện tích hơn 1.000m2 đất của gia đình anh Quách Bình Dương (trưởng nhóm thiện nguyện). Bước đầu, chi phí cho việc tổ chức lớp học và xây dựng cơ sở vật chất đã hơn 700 triệu đồng, do các thành viên trong nhóm đóng góp. Khai giảng ngày 5/10 vừa qua, lớp đã có 16 em tham gia, chỉ 1 ngày sau đó, lớp có thêm 6 em đăng ký học, nâng tổng số học sinh lên thành 22 em. Lớp học được duy trì 2 buổi/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Tại đây, các em không chỉ được học miễn phí mà còn được ăn trưa miễn phí, được bố trí chỗ nghỉ ngơi. Để thu hút, động viên các em đến lớp, nhóm từ thiện đã hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập. Trong lễ khai giảng, các em còn được trao tặng 200 ngàn đồng để may đồng phục.

Cô Trần Huệ, Giáo viên chủ nhiệm lớp học tình thương cho biết, đa số các học sinh khi mới đến lớp đều không biết chữ. “Đây là lớp lắp ghép, không phải như trường học phổ thông mỗi cô dạy 1 lớp. Mỗi giáo viên tham gia, phải dạy học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 nên gặp nhiều khó khăn. Nhưng tất cả đều có chung ý chí, tình thương nên chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua”, cô Huệ cho biết.

Phụ huynh đăng ký cho con em học tại lớp học tình thương.

3 anh em Sơn Nướng theo cha mẹ từ Sóc Trăng lên Phú Mỹ và bám bãi rác Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ để mưu sinh nhiều năm nay. Hoàn cảnh khó khăn, đến ăn còn không đủ, nên chuyện muốn đi học, theo đuổi con chữ chỉ là chuyện trong mơ của anh em Nướng. Nhưng nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Trong căn nhà xập xệ, những phát âm của 3 anh em Sơn Nướng, người dân tộc Khơme chưa tròn vành, rõ nghĩa, nhưng trong lòng các em đang đong đầy hạnh phúc. Đã 13 tuổi nhưng Sơn Nướng mới được học chữ, các em của Nướng, đứa 7, 8 tuổi cũng chưa từng đến trường. Mẹ các em, chị Sơn Thị Sờ Phe hạnh phúc nhìn các con chăm chú bên sách vở bộc bạch: “Tôi nghèo khổ nên không có tiền cho con đi học, bây giờ bọn nhỏ được đi học, tôi mừng lắm”.

Cạnh nhà Nướng, em Thạch Thị Thảo Lan (9 tuổi) cũng đang nắn nót những nét chữ đầu tiên trong đời. Bị bệnh tim bẩm sinh, lại bị cha mẹ bỏ rơi, ở cùng bà nội nghèo, nên em cũng phải theo bà đến bãi rác Tóc Tiên để mưu sinh. Rất thích được đi học, nên khi biết tin có lớp học tình thương, Lan là người đầu tiên xin đăng ký.

Theo khảo sát sơ bộ của UBND xã Tóc Tiên, trên địa bàn xã có hơn 30 trẻ em từ 6 đến 14 tuổi không biết chữ. Hầu hết đều là con em các gia đình từ các tỉnh đến bãi rác Tóc Tiên mưu sinh.

Anh Quách Bình Dương, trưởng nhóm từ thiện “Hạnh phúc từ trái tim nhân ái”, gồm các thành viên đến từ TX.Phú Mỹ và TP.HCM cho biết: “Khi gặp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tôi bị thôi thúc phải làm điều gì đó giúp đỡ các em. Lớp học tình thương được lập nên cũng chỉ với mong muốn gieo chữ, tiếp thêm nghị lực cho các em trong hành trình phía trước”.

Ngoài xây dựng lớp học tình thương ở BR-VT, nhóm sẽ tiếp tục khảo sát và đến với nhiều địa phương khác trên cả nước, để mỗi điểm đến, nhóm sẽ xây dựng thêm nhiều lớp học, gieo con chữ đến các trẻ em nghèo để giúp các em thực hiện được ước mơ đến trường.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/gieo-chu-o-khu-dan-cu-ngheo-913073/