GIEO CHỮ Ở BIÊN GIỚI LAI CHÂU

Ở cuối trời Tây Bắc không chỉ có Lai Châu, ở nơi đây còn có dòng Nậm Ban xinh đẹp uốn lượn bên ngôi trường nhỏ xinh xắn. Những ngày này ở xã biên giới Nậm Ban, các thầy cô giáo lại tỏa đi khắp các bản người Mảng, người Mông, người Hà Nhì để vận động các phụ huynh cho con đến trường đúng ngày khai giảng và ở bản trú tại trường. Thầy cô nơi đây như những cánh chim không mỏi, chăm chút và thương yêu cho đàn con của mình. Trước kia, tỷ lệ bà con dân tộc Mảng không biết chữ rất cao. Nhưng nay khác rồi, thầy cô đã thắp lên trong các em học sinh ngọn lửa hiếu học

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2020/8/gieo-chu-o-bien-gioi-lai-chau/446148