Giây phút sinh tử của bệnh nhân đầu tiên hồi phục sau nhiễm corona

Bệnh nhân nam 23 tuổi làm việc gần chợ hải sản Huanan (Vũ Hán, Trung Quốc) đã phục hồi sức khỏe sau thời gian cách ly và điều trị tại bệnh viện.

Anh Huang (23 tuổi) là bệnh nhân Trung Quốc đầu tiên phục hồi sau khi nhiễm virus corona. Theo Daily Mail, Huang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Anh nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và kiệt sức. Bệnh nhân cho biết trước khi phát hiện mình dương tính với virus corona, anh đã uống thuốc kê đơn từ bệnh viện địa phương nhằm chữa các triệu chứng tương tự như cảm lạnh.

 Nam bệnh nhân Huang (23 tuổi) là người đầu tiên hồi phục sau khi nhiễm virus corona. Ảnh: Pear Video.

Nam bệnh nhân Huang (23 tuổi) là người đầu tiên hồi phục sau khi nhiễm virus corona. Ảnh: Pear Video.

“Tôi hồi phục nhanh nhất vì tôi còn khá trẻ, mới 23 tuổi”, anh Huang trả lời trong một đoạn phim đăng trên Pearvideo. Huang sống tại Vũ Hán và làm việc tại nhà ga Hankou. Đây là vị trí huyết mạch giao thông cách chợ hải sản Huanan, điểm xuất phát của virus corona, khoảng 1 km về phía tây.

“Tôi sốt cao liên tục từ ngày 28/12/2019 đến ngày 2/1. Sau đó, tôi được cách ly và điều trị”, Huang nhớ lại. “Các bác sĩ và y tá trang bị phục trang rất kín, họ không để lộ bất kỳ một tấc da nào”, bệnh nhân 23 tuổi nói thêm về tình hình bên trong phòng bệnh của mình.

Theo Huang, các triệu chứng phát triển rất nhanh, ngày 24/12 anh mới cảm thấy hắt hơi sổ mũi nhưng đến ngày hôm sau dấu hiệu đã nặng hơn nhiều. Ban đầu, Huang cho rằng bản thân chỉ bị một cơn cảm lạnh thông thường nên xin nghỉ làm và đến khám tại bệnh viện địa phương.

Các bác sĩ tiêm cho Huang một mũi Penicillin G và kê một số thuốc khác. Tuy nhiên, sau 3 ngày uống thuốc theo đơn, tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Do không thể xin nghỉ làm lâu hơn nữa, Huang tiếp tục đi làm và bắt đầu sốt cao khi di chuyển trên xe buýt đến nhà ga Hankou.

Bên trong phòng chăm sóc của Huang. Ảnh: Pear Video.

Sau đó, theo lời kể của Huang, anh quay lại bệnh viện địa phương kiểm tra lần nữa và phát hiện bất thường trong gan. Ngày 1/1, Huang tới bệnh viện thành phố để khám vì nghi ngờ mình bị viêm phổi.

Tại đây, các bác sĩ lo lắng Huang mắc một chứng bệnh nặng hơn anh tưởng tượng vì nơi bệnh nhân làm việc rất gần chợ hải sản Huanan. Chính vì vậy, họ quyết định chuyển Huang tới Bệnh viện Jinyintan - nơi điều trị cho hầu hết bệnh nhân dương tính với corona. Ngay khi chuyển viện, Huang được cách ly và điều trị.

Bệnh viện Trung ương Vũ Hán quá tải vì những ca mắc virus corona. Ảnh: EPA.

Bệnh nhân 23 tuổi cho biết bệnh tình có lúc nặng đến mức tê liệt toàn bộ cơ thể và phải thở bằng bình oxy. Sau nhiều ngày nằm viện, Huang đã phục hồi, các triệu chứng thuyên giảm và được phép xuất viện. Anh gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ đã tận tụy điều trị cho mình và người chị gái không ngại nguy hiểm, luôn túc trực trong phòng ICU.

Theo Daily Mail, một bác sĩ và 13 y tá ở Vũ Hán đã bị nhiễm virus trong khi chăm sóc một bệnh nhân vì bỏ qua các triệu chứng của người này, thị trưởng thành phố Vũ Hán tiết lộ. Tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, các bác sĩ, y tá bắt buộc phải mặc trang phục cách ly kín toàn thân khi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cho các bệnh nhân. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm cách ngăn chặn sự bùng phát của virus corona.

Tính đến đầu giờ chiều ngày 24/1 (30 Tết), đã có 875 ca nghi nhiễm virus corona và 26 ca tử vong tại Trung Quốc . Ngoài ra, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Macau, Đài Loan là những quốc gia xác nhận có người nhiễm virus, theo SCMP.

Vũ Hán đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến ở ngoại ô nhằm làm nơi cách ly và điều trị virus corona. Bệnh viện này tương tự như một trung tâm đã giúp Bắc Kinh kiềm chế SARS 17 năm trước.

Thiên Nhan
Đồ họa: Minh Hồng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giay-phut-sinh-tu-cua-benh-nhan-dau-tien-hoi-phuc-sau-nhiem-corona-post1039569.html