Giây phút quyết định giải nghệ của Van Basten

Giành 3 Quả bóng Vàng châu Âu khi chạm mốc 28 tuổi nhưng sự nghiệp vinh quang của Marco van Basten bị cắt ngắn bởi chấn thương.

Zing gửi tới độc giả bài phỏng vấn lược dịch của Van Basten với tờ AS (Tây Ban Nha). Huyền thoại người Hà Lan chia sẻ nhiều chi tiết hiếm khi được nói tới trước kia.

- Tin đồn về việc gia nhập Barca của Johan Cruyff?

- Tin đồn là đúng, nhưng chưa có thỏa thuận nào diễn ra. Tôi có những liên lạc với ông ấy, nhưng vào thời điểm đó, Serie A vượt rất xa La Liga. Tôi rất thoải mái tại Milan và Berlusconi (chủ tịch Milan - PV) cũng không có ý định để tôi ra đi.

 Van Basten giành 3 Quả bóng Vàng châu Âu trong sự nghiệp. Ảnh: Getty.

Van Basten giành 3 Quả bóng Vàng châu Âu trong sự nghiệp. Ảnh: Getty.

- Anh có kỳ vọng Frank Rijkaard sẽ trở thành HLV?

- Không hề, anh ấy luôn pha trò và tận hưởng cuộc sống, trái ngược với tôi. Tại Milan, Frank là người hạnh phúc nhất bởi anh ấy không bị ám ảnh bởi bóng đá. Sau này, khi trở lại ĐT Hà Lan và chơi trung vệ, Frank tập trung hơn. Anh ấy có nhãn quan chiến thuật đặc biệt. Nếu không có Frank, Milan của Sacchi sẽ không thể thành hình. Anh ấy có tất cả: thăng bằng, kỹ thuật lẫn sức mạnh.

- Anh có thích bóng đá phòng ngự của Sacchi?

- Chúng tôi tấn công cũng rất tốt khi đó. Sacchi bị ám ảnh bởi chiến thuật.

- Chuyện Sacchi mê sảng và hét khiến các cầu thủ bật dậy vào giữa đêm tại khách sạn có thật không?

- Hoàn toàn đúng. Ông ấy hét "việt vị" và nhiều câu khác. Trong đầu Sacchi chỉ có bóng đá.

- Trong nhiều tài liệu, Maradona nhấn mạnh những đội bóng ở miền Bắc Italy như Milan có lợi thế hơn so với Napoli. Tuy nhiên, cuốn tự truyện của anh lại tiết lộ điều ngược lại. Thậm chí có cả chuyện về "Scudetto bị đánh cắp". Anh có thể nói rõ hơn?

- Tôi nhớ đó là mùa giải 1989/90. Một quốc gia chỉ có một đội được dự cúp C1 châu Âu. Tuy nhiên, luật thay đổi. Nếu một quốc gia có CLB vô địch châu Âu, thì đội vô địch quốc gia cũng có thể tham dự cúp C1.

Năm đó, chúng tôi vô địch cúp C1. Tại Italy, họ làm tất cả để Napoli có thể vô địch để có hai đại diện của Serie A tại cúp C1 mùa sau. Scandal trọng tài khi Napoli gặp Milan, Inter và Verona thực sự đáng kinh ngạc. Họ thiên vị Napoli rõ rệt và mang về chiến thắng cho đội bóng của Maradona. Napoli thắng những trận cầu quan trọng nhất từ thủ đoạn trong văn phòng.

- Đánh giá của anh về Erling Haaland?

- Haaland không chỉ có sức mạnh, cậu ấy còn có thể xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Ibrahimovic trước đó đã chứng minh vóc dáng to lớn vẫn có thể đi cùng với kỹ thuật.

- Giây phút khiến anh quyết định giải nghệ?

- Tôi không thể hồi phục, và không ai có thể giúp đỡ. Tôi cứ cố gắng để trở lại, cho đến một ngày tự nói với chính mình rằng "Đủ rồi". Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Đó là tháng 8 tại Milanello (sân tập của Milan - PV). Tôi không thể hoàn thành bài tập đã lên sẵn. Đã quá lâu từ khi tôi được thi đấu. Tôi thực sự thấy tuyệt vọng. Đó là lúc tôi đưa ra quyết định giải nghệ, đơn độc, ngay trên thảm cỏ.

Cú volley của huyền thoại Van Basten được tái hiện Trong trận gặp Al Arabi tại Qatar Stars League hôm 14/9, tiền đạo Jonathan Kodjia của Al-Gharafa tái hiện cú volley thành bàn của huyền thoại Marco van Basten năm 1988.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giay-phut-quyet-dinh-giai-nghe-cua-van-basten-post1195133.html