Giây phút đồng đội hy sinh

22 giờ ngày 2-4, tôi nhận được tin báo của đồng nghiệp cho biết hai chiến sĩ CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng hy sinh khi đang trấn áp nhóm đua xe trái phép ở cầu Mân Quang. Sau phút bàng hoàng, tôi liên lạc với Đội tổng hợp CAQ Sơn Trà, tức tốc chạy xe đến cầu Mân Quang. Vừa đi thầm cầu nguyện đó là tin sai, các anh chỉ bị thương nặng thôi. Khi đến nơi, hai anh đã được đưa đi. Chỏng chơ giữa đường chỉ còn lại chiếc xe bồ câu đầy vết xước cùng một vệt máu trải sát lề. Sâu bên trong lề đường còn một chiếc xe nữa cũng hư hỏng khá nặng. Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn (1979), Thượng sĩ Võ Văn Toàn (1997, chiến sĩ nghĩa vụ) đã thực sự ra đi.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thắp hương và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình Thượng sĩ Võ Văn Toàn.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thắp hương và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình Thượng sĩ Võ Văn Toàn.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 19 giờ 30 ngày 2-4, một nhóm thanh niên đã rủ nhau dùng xe máy đi “bão”. Các đối tượng này cho xe chạy trên các tuyến đường ở TP Đà Nẵng với tốc độ cao có lúc đến hơn 100km/h, vừa chạy xe vừa lạng lách, đánh võng, nẹt pô, la ré gây náo loạn trên các tuyến đường đi qua. Khi từ Nguyễn Văn Thoại rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, các đối tượng rủ nhau “test” xe ai thực sự chạy nhanh hơn nên tiếp tục gia tăng tốc độ. Đến đường Lê Đức Thọ, các đối tượng này thấy tổ công tác của CAQ Sơn Trà đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT chống dịch bệnh Covid-19 thì thông báo cho nhau và tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe, nhưng các đối tượng trên không chấp hành mà tiếp tục lên ga bỏ chạy. Thiếu tá Tuấn điều khiển mô-tô công vụ chở Thượng sĩ Toàn cùng 2 anh em khác đuổi theo.

Nhóm thanh niên liều lĩnh tăng tốc lên đến 100km/h và liên tục lạng lách trước đầu xe công vụ. Khi vừa xuống cầu Mân Quang, do tránh xe anh Mai Quốc Long (1985, trú P. Thọ Quang), Thiếu tá Tuấn đánh tay lái gấp qua bên phải, nên chiếc xe chạm với xe của anh Long, sau đó lao vào gốc cây bên đường. Vụ va chạm đã khiến hai anh hy sinh tại hiện trường. Anh Long - người thoát chết trong cuộc truy đuổi các đối tượng, nhớ lại: Lúc đó, thấy nhóm thanh niên kia chạy lướt qua, vừa nghe tiếng còi hụ của lực lượng CA, tôi nghĩ thôi tấp vào lề để rộng đường cho các anh truy đuổi. Ai ngờ rằng cú tấp lề định mệnh đó đã mang hai anh đi mãi mãi. “Thực sự, nếu không cố tránh, thì các anh cũng không ra đi! Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn ân hận vì hành động vô ý đó”- anh Long chua xót.

Tờ mờ sáng, tôi quay về lại trụ sở CAQ Sơn Trà để lấy xe. Cậu lính gác trẻ là bạn của Toàn, mới gặp Toàn hôm qua, giờ đang ngồi bần thần trong bốt gác, vẫy tay lại tôi hỏi: “Sao rồi anh?”. Tôi chẳng trả lời, chỉ gật đầu. Thấy tôi lặng thinh không nói gì, cậu lính trẻ nhớ lại, kể về thời gian làm việc cùng Toàn, vì cùng vào là chiến sĩ nghĩa vụ nên hai anh em cũng có nhiều thời gian trò chuyện với nhau. Càng nghe tim tôi càng thắt lại vì Toàn và anh Tuấn còn quá trẻ, còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu ước mơ chưa được hoàn thành...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn.

Nhớ lại đợt đi thăm gia đình hai anh em, tháp tùng Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, mọi người đều nhận thấy tấm chân tình, ân cần của Trung tướng đối với gia đình hai anh em Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn. “Sự ra đi của các anh là tổn thất to lớn của lực lượng CA, thế hệ mai sau phải nén đau thương để bước tiếp, noi gương hai người anh em, làm rạng danh lực lượng CA nói chung, CATP Đà Nẵng nói riêng”. Nén hương được thắp trước di ảnh của hai người anh em như lời tri ân, tưởng nhớ công sức xây dựng sự bình yên cho mảnh đất Đà Nẵng này.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_227842_giay-phut-dong-doi-hy-sinh.aspx