Giấu ma túy trong giày để qua mặt cơ quan chức năng

Để qua mắt lực lượng công an sau khi mua ma túy về, Hoàng Ngọc Hải chia nhỏ ra, giấu trong giày rồi bỏ trước cửa phòng. Trước khi giao hàng cho khách, Hải cẩn thận dùng băng keo đen quấn chặt những gói ma túy nhưng vẫn không qua mặt được công an.

Là con út trong gia đình có 4 anh chị em nên từ nhỏ Hoàng Ngọc Hải (SN 1998), trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) luôn được bố mẹ, anh chị quan tâm. Tốt nghiệp cấp 3, Hải đăng ký tham gia công an nghĩa vụ tại một đơn vị Công an tỉnh Nghệ An. Hết khóa nghĩa vụ, Hải ra quân và chọn TP. Vinh làm nơi sinh sống, lập nghiệp. Tại đây, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hải thuê một chung cư khá có tiếng ở Vinh để sinh sống. Mối quan hệ của thanh niên này cũng phức tạp khi thường giao du với nhiều bạn bè không có công việc ổn định.

Ngày 9/2/2020, Hoàng Ngọc Hải liên lạc với một người tên Hà ở TP. Hồ Chí Minh đặt mua 150 gam ma túy ketamine và 100 viên ma túy thuốc lắc với giá 80 triệu đồng. Hà đồng ý nên lấy hàng đi gửi. Ngày hôm sau, Hải đi ra bến xe Vinh nhận số ma túy đã đặt mua qua đường xe khách.

Sau khi nhận ma túy, Hải đem về chung cư nơi mình thuê ở, dùng cân tiểu ly chia ra thành nhiều gói nhỏ. Tất cả số ma túy mua được cộng với một ít ma túy mua đợt trước chưa bán hết Hải giấu vào nơi không ai ngờ tới đó là vào trong chiếc giày và tủ giày. Điều đáng nói là tủ giày này lại được Hải để trước cửa phòng mình chứ không cất giấu.

Đến 13h ngày 12/2, có người tự xưng tên Huyền gọi điện đến cho Hải đặt mua 6 viên ma túy và 4 “áo” ketamnine (tức 4 gói ketamine) với giá 4 triệu đồng. Hải đồng ý bán và hẹn thời gian, địa điểm giao dịch. Sau đó, Hải lấy ma túy bọc kỹ bằng băng keo đen để đưa cho khách. Khi Hải đang cầm ma túy ra khỏi thang máy của chung cư thì bị Công an TP Vinh bắt quả tang.

 Hoàng Ngọc Hải tại phiên xử.

Hoàng Ngọc Hải tại phiên xử.

Thấy lực lượng công an, Hải vội vứt gói trên tay xuống sảnh chung cư nhưng đã bị phát hiện, yêu cầu nhặt lên. Tiến hành khám xét nơi ở của Hải, công an thu giữ nhiều gói ma túy dưới đệm trong phòng ngủ và trong tủ giày. Hoàng Ngọc Hải bị truy tổ về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai sau khi ra quân nghĩa vụ công an thường theo “mấy anh em ngoài xã hội”. Do đó, bị cáo đã sa vào con đường mua bán ma túy để thu lợi bất chính. Bị cáo Hải thừa nhận trước đó cũng lấy ma túy về bán và còn dư một ít. Do đó, lần này bị cáo mới gộp lại để chia ra bán cho các khách lẻ.

“Bị cáo còn trẻ tuổi, xin cho bị cáo một cơ hội sống để sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời”, bị cáo trình bày trong lời nói sau cùng.

Tại phiên tòa hôm ấy có một nhóm người thân của bị cáo đến tòa. Họ là bố mẹ, chị gái của Hải. Gặp đứa con lầm lỡ, những người làm cha mẹ chỉ biết lặng nhìn. Nỗi khắc khổ hiện rõ trên gương mặt của những người làm cha, làm mẹ khi đã luống tuổi. Nhìn thấy người thân, Hải khá bình tĩnh nhưng im lặng, không nói gì.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vi phạm pháp luật. Bị cáo còn trẻ tuổi nhưng không tu chí làm ăn, thay vào đó lại sa vào con đường mua bán ma túy, bị pháp luật nghiêm cấm nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, cố nội và ông nội là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng huy chương kháng chiến hạng nhất, nhì do có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bị cáo từng giúp cơ quan chức năng bắt giữ tội phạm. Cân nhắc toàn diện vụ án tòa tuyên phạt Hoàng Ngọc Hải 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với người phụ nữ mua ma túy tên Huyền, từ lời khai của Hải, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh thì xác định, ngày 12/2/2020 Trần Thị Huyền (trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị công an TP Vinh bắt để điều tra về hành vi tàng trữ ma túy. Quá trình làm việc, Huyền khai có quen biết với Hải nhưng chưa khi nào đặt mua ma túy nên cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý. Còn với người bán ma túy cho Hải, do bị cáo không biết rõ địa chỉ, lai lịch cụ thể nên cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý.

Do lợi nhuận kếch xù từ những thương vụ buôn bán trái phép chất ma túy nên tội phạm đã nghĩ ra nhiều chiêu để đối phó với cơ quan chức năng như giấu ma túy dưới đế giày, trong cúc áo, sách, thậm chí vận chuyển bằng container…Trong đó, bị cáo Hoàng Ngọc Hải là tinh vi nhưthế. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát Hải đã phải trả giá cho hành vi sai trái của mình.

Gia Ân - Anh Thư

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/giau-ma-tuy-trong-giay-de-qua-mat-co-quan-chuc-nang-356372.html