Giấu 20 người trong bức tranh huyền thoại

Với màu sơn acrylic đỏ tươi lấm lem trên tóc, các đối tượng trong tác phẩm mới nhất của họa sĩ Trung Quốc Liu Bolin đã sát cánh bên nhau trong một cảnh gợi lên một trong những trận chiến có ý nghĩa lịch sử nhất của Trung Quốc. Liu đã hoàn thành tác phẩm mới nhất "CHIBI - Không máu" như là một phần của sê-ri "Mục tiêu" của mình tại Hồng Kông trong 2 ngày, mô tả Trận chiến Vách đá đỏ hoặc Trận chiến Chibi, một cuộc chạm trán đẫm máu vào năm 208 sau Công nguyên kết thúc triều đại nhà Hán.

Trong tác phẩm mới nhất này, ông sử dụng 18 người vẽ từ đầu đến chân màu đỏ và vàng, hòa quyện vào phông nền của bức tranh cổ "Vách đá đỏ" của họa sĩ triều đại Nhà Tấn, Wu Yuanzhi, được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia ở Đài Bắc. Được biết đến với biệt danh "Người vô hình", Liu từng thu hút sự chú ý của quốc tế bằng cách ngụy trang bản thân trong sê-ri tranh "Ẩn trong thành phố".

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_204208_giau-20-nguoi-trong-buc-tranh-huyen-thoai.aspx