Giật mình vì tiếng còi xe, người phụ nữ ngã ra đường Hà Nội nguy kịch?

Rất may, người phụ nữ bị ngã được Đại úy Nguyễn Văn Bình (Phòng Cảnh sát giao thông - CSGT, Công an TP Hà Nội) sơ cứu, chuyển đến bệnh viện kịp thời...

Hành động của Đại úy Nguyễn Văn Bình khiến nhiều người cảm phục.

Hành động của Đại úy Nguyễn Văn Bình khiến nhiều người cảm phục.

Khoảng 6h30 ngày 17/7, một phụ nữ đạp xe trên đường Yên Phụ hướng về chợ Long Biên, đến đoạn gần ngã tư Hàng Than - Yên Phụ (quận Tây Hồ), bất ngờ tự ngã ra đường và bị thương nặng vùng đầu, chảy nhiều máug.

Nhận tin báo, Đại úy Nguyễn Văn Bình, cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) tuần tra lưu động gần đó lập tức đến hiện trường.

Ngăn một người đi đường định bế nạn nhân dậy, Đại úy Nguyễn Văn Bình đồng thời sơ cứu nhanh, trấn an tinh thần, khuyên người phụ nữ nằm im và gọi xe cấp cứu.

Anh Bình dùng điện thoại của người phụ nữ, liên hệ số điện thoại gần nhất để báo sự việc cho người nhà.

Người phụ nữ nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Việt Đức. Bác sỹ cho biết, rất may anh CSGT đã xử lý kịp thời, đúng cách, nên cứu được tính mạng bà này.

Gia đình cho biết, người bị nạn là bà Phạm Ngọc Yến (Sinh năm 1967, ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Thông tin ban đầu, bà Yến đi xe đạp tập thể dục từ phố Khâm Thiên ra Hồ Tây, do giật mình vì tiếng còi xe phía sau nên ngã ra đường…

Hành động tích cực cứu người của Đại úy Nguyễn Văn Bình khiến người nhà nạn nhân vô cùng cảm kích, được "cư dân mạng" chia sẻ và nhận được nhiều lời ngợi khen, sự cảm phục.

G. Thông (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/giat-minh-vi-tieng-coi-xe-nguoi-phu-nu-nga-ra-duong-ha-noi-nguy-kich-529728.html