Giật mình truyền thuyết về những sinh vật rùng rợn

Truyền thuyết, văn hóa dân gian của nhiều nước trên thế giới miêu tả một số sinh vật rùng rợn có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của một người. Những sinh vật này có diện mạo đặc biệt kèm theo đó là những khả năng phi thường.

Văn hóa dân gian Nhật Bản có nhiều truyền thuyết, giai thoại về các sinh vật rùng rợn. Nổi tiếng là truyền thuyết hãi hùng về Yuki-onna - Tuyết nữ khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi. Theo truyền thuyết, Yuki-onna được sinh ra từ oan hồn của một cô gái trẻ chết trong tuyết trắng.

Văn hóa dân gian Nhật Bản có nhiều truyền thuyết, giai thoại về các sinh vật rùng rợn. Nổi tiếng là truyền thuyết hãi hùng về Yuki-onna - Tuyết nữ khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi. Theo truyền thuyết, Yuki-onna được sinh ra từ oan hồn của một cô gái trẻ chết trong tuyết trắng.

Yuki-onna được miêu tả có vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đen dài, đôi môi hơi xanh cùng làn da trắng muốt gần như là trong suốt. Tuyết nữ này thường mặc một bộ kimono trắng và chỉ xuất hiện vào những ngày mùa đông khi tuyết rơi đầy.

Mặc dù có diện mạo xinh đẹp nhưng Yuki-onna sẵn sàng giết hại bất kỳ ai như việc khiến du khách đi lạc trong bão tuyết rồi cướp đi mạng sống của họ hay thổi những cơn gió lạnh lẽo vào trong các căn nhà khiến mọi người trong gia đình tử vong khi đang ngủ.

Trong truyền thuyết của người Sumer, Asag được miêu tả là một ác quỷ gây ra hàng loạt bệnh tật và cái chết khủng khiếp.

Asag có diện mạo xấu xí và rất tàn nhẫn khi giết người không ghê tay. Thậm chí, sinh vật ghê rợn này còn khiến cá trong sông hồ bị luộc chín mỗi khi xuất hiện.

Theo truyền thuyết Ireland, kỵ sĩ không đầu Dullahan là hiện thân của bóng đêm nên chỉ xuất hiện lúc Mặt trời khuất bóng.

Mỗi khi vó ngựa của kỵ sĩ không đầu Dullahan dừng lại thì sẽ hét to tên một người rồi rút cạn sinh lực của họ.

Do vậy, bất cứ người nào đi trên đường không may chạm trán kỵ sĩ không đầu Dullahan thì cũng là lần cuối cùng sống trên Trái đất.

Một số truyền thuyết cũng kể rằng, nếu không may gặp kỵ sĩ không đầu Dullahan thì hãy quẳng về phía y những vật bằng vàng hoặc bụi vàng. Nguyên do là vì kỵ sĩ không đầu Dullahan có nỗi sợ kinh hoàng với vàng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng giàu có nên có thể mang theo vàng bên mình để đề phòng trường hợp "đụng độ" với kỵ sĩ không đầu Dullahan.

Mời độc giả xem video: Ghê rợn trước bẫy săn bắt động vật hoang dã (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo L25)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-truyen-thuyet-ve-nhung-sinh-vat-rung-ron-1062379.html