Giật mình những nghi lễ kinh dị có từ xa xưa

Nhiều bộ lạc, cộng đồng trên thế giới thực hiện những nghi lễ kinh dị có nguồn gốc từ thời xa xưa. Trong số này, có bộ tộc ở Nam Mỹ thực hành tập tục ăn thi thể người quá cố nhằm hấp thụ mọi đặc điểm của người đã mất.

Một vài bộ lạc ở Nam Mỹ và Australia được cho là nơi thực hành nghi lễ kinh dị có tên Endocannibalism. Đây là tập tục ăn xương người chết hết sức hãi hùng.

Theo đó, trong thời gian tổ chức nghi lễ Endocannibalism, các thành viên bộ lạc sẽ ăn thi thể người thân đã mất.

Các bộ lạc thực hiện nghi lễ hãi hùng này vì tin rằng nó sẽ giúp họ "hấp thụ" được mọi đặc điểm của người đã chết từ thể chất cho đến tinh thần.

Người Malagasy trên đảo Madagascar nổi tiếng thế giới với nghi lễ mang tên Famadihana.

Đây là nghi lễ mà người ta đào mộ, đưa thi hài người quá cố lên trên mặt đất rồi mặc trang phục mới. Kế đến, người ta cùng nhảy múa theo điệu nhạc truyền thống.

Người Malagasy thực hiện nghi lễ này 7 năm/lần để tưởng nhớ người thân đã mất. Sau khi kết thúc nghi lễ, thi hài được chôn cất trở lại trong lòng đất.

Hậu duệ của người Maya sinh sống tại ngôi làng nhỏ trên bán đảo Yucatan, Mexico gây chú ý với tập tục lau xương người chết vào những ngày cuối tháng 10 mỗi năm.

Vào dịp này, thi hài người chết được đào lên khỏi mộ, lau sạch bụi bẩn, đánh bóng, cọ rửa và sắp xếp lại.

Theo đó, đây là dịp hậu duệ người Maya chào đón linh hồn những người thân yêu trở về trong "Ngày hội của người chết".

Mời độc giả xem video: Nghi lễ tướng quản trong hội Y Sơn (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giat-minh-nhung-nghi-le-kinh-di-co-tu-xa-xua-1143528.html