Giật mình nghe chuyện các 'anh hùng bàn phím'

Đang buồn vì vườn lan đột biến của mình rớt giá, ông giáo bỗng nghe bà lão hàng xóm chạy sang thông báo: - Ông giáo ơi, nguy to rồi, nàng Thúy Kiều của ông với tôi vừa bị công an tống giam vào nhà đá mất rồi?

- Thúy Kiều nào hả bà, mà chuyện đó liên quan gì đến tôi và bà mà bà lại hốt hoảng đến thế?

- Ông không biết vụ "Giang hồ mạng" Phú Lê (sinh năm 1980, ở Yên Bái) cùng vợ là Lê Thúy Kiều vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ để điều tra một vụ cố ý gây thương tích mà báo chí đã đăng ư? - Bà lão căng thẳng.

- À, có phải cái ông Phú Lê từng đóng chung phim, MV ca nhạc với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) có facebook hiện có hơn 400.000 theo dõi. Cái ông mà người đeo lủng lẳng trang sức màu vàng, hình xăm xanh đỏ kín người. Có phải ông là chủ kênh YouTube Phú Lê có gần 2 triệu đăng ký mà tôi và bà vẫn hay xem phim đấy không? - Ông giáo nhíu mày suy nghĩ.

- Đúng rồi. Lâu nay, nhà này 2 vợ chồng nổi như cồn, ông chồng có MV “Vì con” có đến trên 33 triệu lượt xem. Tôi còn biết đây là tác phẩm do bà vợ Thúy Kiều phụ trách kịch bản, sản xuất.

Lâu nay Phú Lê luôn vào vai chính là một gã giang hồ sống đầy tình huynh đệ và nghĩa khí, không ít lần lấy được nước mắt của cánh già chúng ta, còn bọn trẻ trong xóm thì hàng tuần mỏi mắt chờ đợi phim mới - Bà láng giềng nhớ lại.

- Tôi còn nhớ ông Phú Lê này từng đóng chung với Đường "Nhuệ" trong MV ca khúc “Đời là thế thôi”. Thời điểm ấy ca khúc này từng cán mốc top 1 trending Youtube và đến nay nhạc phim của “Chạm mặt giang hồ” đã thu hút hơn 128 triệu lượt người xem. Với cộng đồng mạng Phú Lê được mặc định là hình mẫu của người sản xuất, tham gia làm nhiều sản phẩm âm nhạc, phim ảnh trên internet - Ông giáo chia sẻ.

Anh cán bộ thôn vừa xuất hiện và nhanh chóng tham gia, chia sẻ:

- Hiện nay đang có trào lưu làm phim phát trên Youtube, hình ảnh “anh hùng mạng” đã được một số diễn viên chuyên nghiệp như nghệ sĩ Ngọc Tản, Anh Tuấn... tham gia. Series phim Chạm mặt giang hồ chỉ là một ví dụ cụ thể, vợ chồng Phú Lê sau đó sẽ thu hồi vốn bằng cách quảng cáo, livestream thuốc tăng cường sinh lực, bất động sản, đồ gia dụng, điện tử. Càng nhiều người xem thì giá quảng cáo càng tăng, nên họ tìm mọi cách để câu view.

- Lại còn thế nữa à, tôi và bọn trẻ lâu nay cũng xem mà không biết mình vô tình giúp cho thể loại phim youtobe này phát triển - Bà giáo lo lắng.

- Trước khi bị bắt vì liên quan đến vụ hành hung mẹ và dì của “hotgirl xăm trổ” Đào Chile, mỗi tháng vợ chồng Phú Lê cũng nhận được khoảng từ 50.000 đến 60.000 USD tiền quảng cáo từ facebook và youtobe. Một con số khủng khiếp đấy - Anh cán bộ thôn thủng thỉnh nói.

- Chết thật, lâu nay có một lĩnh vực bị bỏ trống, đến khi vợ chồng Đường “Nhuệ” và Phú Lê bị bắt thì người ta mới ớ ra. Mới có dịp nhìn về một khoảng trống trong công tác quản lý mạng xã hội để các “anh hùng bàn phím” như vợ chồng Đường “Nhuệ”, Phú Lê tha hồ tự tung, tự tác rao giảng đạo lý trên mạng nhưng ngoài đời lại thể hiện bộ mặt khác. - Ông giáo bức xúc.

Không hiểu liệu rồi câu chuyện về “các anh hùng bàn phím” trên có để cho các nhà quản lý văn hóa suy nghĩ gì không?

Nguyễn An Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tieng-dan-giat-minh-nghe-chuyen-cac-anh-hung-ban-phim-393221.html