Giật mình lời khai của nam thanh niên sát hại người đàn bà làm nghề xe ôm

Do cần tiền tiêu xài nên nam thanh niên đã mang theo hung khí, đeo khẩu trang che mặt rồi đến khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) để cướp.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Hưng (30 tuổi, trú xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) - Nghi phạm sát hại, cướp tài sản nữ xe ôm ở khu vườn cây cạnh bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (Phổ Yên).

Trước đó, trưa 7/11, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ ở ven đường mòn đi qua vườn cây.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an tình nghi nữ nạn nhân bị sát hại với nhiều vết đâm trên người. Hiện trường vương nhiều máu. Trên người không có giấy tờ tùy thân cũng như tài sản giá trị.

Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Hải

Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Hải

Một ngày sau, gia đình anh Trương Văn Văn (30 tuổi, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đến xác nhận, tử thi là chị Trương Thị H. (35 tuổi, chị gái anh Văn), làm xe ôm chở khách ở khu công nghiệp Yên Phong. Nạn nhân đã có 2 con trai, là thu nhập chính của gia đình.

Theo người thân, trong cốp chiếc xe máy Wave màu xanh có khoản tiền mặt, điện thoại iPhone và một số tài sản của chị H. đã biến mất.

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Phổ Yên thu được đoạn clip trong cửa hàng ven đường, cách hiện trường khoảng 2 km. Video cho thấy trước khi bị sát hại, chị Hân chở nam thanh niên mặc áo gió trùm kín đầu, đội mũ bảo hiểm.

Khu vực Ô Cách khu công nghiệp Yên Phong nơi chị H. đứng bắt khách.

Ngày 8/11, cảnh sát tìm được chiếc xe máy của nạn nhân. Một người dân địa phương khai nhận cầm cố xe của một thanh niên lạ mặt. Lần theo dấu vết, chiều 10/11, lực lượng điều tra bắt khẩn cấp Hưng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai 3 ngày trước, do cần tiền nên nảy ý định tìm người sơ hở để cướp. Anh ta mang theo hung khí, đeo khẩu trang che mặt rồi đến khu công nghiệp Yên Phong.

Sau khi thuê chị H. chở từ nơi đây về thị xã Phổ Yên, đến khu vườn cây vắng, Hưng đã ra tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, anh ta lấy xe máy và chiếc smartphone của nữ tài xế rồi bỏ trốn.

Hơn 72 giờ sau khi gây án, Hưng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh, cách nơi hắn thuê nạn nhân chở không xa.

Chồng và hai con trai đau buồn trước sự gia đình của chị H.

Sáng 11/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Phúc Tân (thị xã Phổ Yên) cho biết: “Ở địa phương Hưng chưa có tiền án, tiền sự. Anh này sống lang thang, nghiện ma túy, có lần bị người dân bắt quả tang vì nghi trộm cắp vặt”

Cũng theo ông Thái, Hưng không có việc làm, đã ly hôn và đang sống cùng mẹ và em trai.

“Hôm qua (10/11) lúc biết tin Hưng bị cơ quan Công an tỉnh bắt giữ để điều tra về tội giết người, tôi đã rất sốc và buồn. Cho đến hôm nay người dân địa phương vẫn còn bàng hoàng về hành động của Hưng”, vị chủ tịch xã thông tin.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/giat-minh-loi-khai-cua-nam-thanh-nien-sat-hai-nguoi-dan-ba-lam-nghe-xe-om-20171111094839062.htm