Giật mình 'bóng ma' áo trắng trong nhà thờ bỏ hoang

Nhà thờ bị bỏ hoang từ lâu tại thị trấn nhỏ bé Lukova có nhiều tượng hình thù kỳ lạ màu trắng. Họ ngồi nghiêm trang ở các hàng ghế, quây quần tại bàn thờ và đứng ở cửa ra vào, như muốn vẫy gọi bạn vào bên trong.

Những bức tượng ma của nghệ sĩ Jakub Hadrava được đặt tại nhà thờ St. George gần Plzen ở Lukova ở Cộng hòa Séc.

Những bức tượng ma của nghệ sĩ Jakub Hadrava được đặt tại nhà thờ St. George gần Plzen ở Lukova ở Cộng hòa Séc.

Nhà thờ St. George, được xây dựng vào thế kỷ 14, nằm trên ngọn đồi ở làng Lukova, Séc.

Lukova là thị trấn nhỏ cách thành phố Prague 2 tiếng rưỡi. Cả thị trấn có 708 người. Theo tạp chí du lịch Atlas Obscura, thánh George được thờ cúng tại nhà thờ năm 1352. Nhà thờ tồn tại hàng trăm năm trước khi bị bỏ hoang năm 1968, do mái nhà bị đổ trong một đám tang. Ảnh: Bên trong nhà thờ St. George, một con ma đang mời gọi bạn. Ảnh: Bên ngoài nhà thờ St. George.

Điều này khiến người dân địa phương tin rằng nhà thờ bị ma ám - hoặc thậm chí bị nguyền rủa. Nhà thờ bị bỏ hoang, mãi sau đó chính quyền quyết định tu sửa. Tuy nhiên, không ai có thể tài trợ chi phí sửa chữa.

Có thể hiểu, thị trấn chỉ vẻn vẹn 700 người không đủ tài chính để tân trang lại toàn bộ nhà thờ. Tuy nhiên năm 2012, một nghệ sĩ địa phương đã đưa ra ý tưởng ... Dựa trên đồn đại nhà thờ bị ma ám, nghệ sĩ Jakub Hadrava đã tạo ra 32 "con ma" bên trong nhà thờ.

Hadrava đã nhờ bạn cùng lớp làm mẫu để tạo ra hình ma bằng thạch cao. Họ ngồi ở các hàng ghế và nhiều nơi xung quanh nhà thờ, khiến không gian u ám bầu không khí ma quái. Ảnh: Những bức tượng ma của nghệ sĩ Jakub Hadrava tại nhà thờ St. George.

Thoạt nhìn, tưởng họ là những người trong giáo hội đội khăn choàng. Các bức tượng đại diện cho người Đức Sudeten, nhóm dân tộc từng sống trong làng.

Người Đức Sudeten là người dân tộc Đức bị trục xuất khỏi Cộng hòa Séc (lúc đó là Tiệp Khắc) sau Thế chiến II. Có khoảng 3 triệu người Đức Sudeten ở Cộng hòa Séc và sau khi bị trục xuất, họ chuyển đến Đức và Áo. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã ghé thăm nhà thờ vì tò mò với những bóng ma.

Năm 2013, ngày càng nhiều người biết đến nhà thờ khi người ta đăng tải video về nhà thờ lên Youtube. Nó đạt 220.000 lượt view hiện nay. Khách du lịch đã quyên góp hàng ngàn đô la sửa chữa mái nhà thờ.

Người trông nom nhà thờ - Petr Koukl cho biết: Tháng 9 năm 2018, khách du lịch đã quyên góp được hơn 600.000 koruna (đơn vị tiền tệ của Séc), tương đương gần 26.000 đô la để cải tạo.

Petr Koukl nói: “Trong khi hầu hết du khách hào hứng muốn nhìn thấy những con ma, ngược lại vài ba du khách sợ từ chối không vào. Họ lén nhìn vào trong qua cánh cửa.”

Nhà thờ mở cửa vài tiếng vào chủ nhật hằng tuần.

Theo Yến Phạm/Petrotimes

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/giat-minh-bong-ma-ao-trang-trong-nha-tho-bo-hoang/20191216080913563