Giáo viên 'tung cước' như trời giáng vào học viên lên tiếng: 'Tôi chỉ muốn làm màu, thể hiện bản thân để các đội khác biết'

Nam giáo viên dạy võ đã lên tiếng sau sự việc 'tung cước' như trời giáng vào học viên. Anh phân trần chỉ muốn giúp tinh thần của học sinh phấn chấn, làm nóng cơ thể để vào thi đạt kết quả tốt nhất.

Mới đây vụ việc thầy dạy võ “tung cước” như trời giáng vào học sinh diễn ra tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận. Qua xác định giáo viên xuất hiện trong clip là anh Nguyễn Ngọc Th. (30 tuổi, trú tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; là võ sư dạy, bồi dưỡng võ thuật ở Nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên).

Ông Phạm Thế Dũng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), cho biết các học sinh bị thầy giáo “tung cước” như trời giáng trong đoạn video thuộc đoàn dự thi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Phúc, do Phòng GD-ĐT huyện Yên Lạc làm Trưởng đoàn.

Anh Th. cho biết, hành động của mình chỉ “làm màu” để chứng minh sức mạnh của đội với những đối thủ khác.

Để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh năm nay, đơn vị đã thuê anh Nguyễn Ngọc Th. về huấn luyện môn võ karate cho 16 em học sinh của đội 8 ngày, trước khi đi dự thi. Các em học sinh này trong độ tuổi cấp 2, cấp 3.

Trước phản ứng của dư luận, chia sẻ về vụ việc này, anh Nguyễn Ngọc Th. cho rằng sự việc xảy ra ngày hôm đó không có gì to tát. “Do hình thức dạy của tôi khiến người ngoài nhìn vào phản cảm, thấy kinh khủng chứ thực chất tôi không phải hành hạ hay đánh học sinh.

Hôm đó tập trung nhiều đội tuyển thi đấu nên tôi chỉ muốn làm màu, thể hiện bản thân để các đội khác biết chứ không phải đánh học sinh. Bình thường huấn luyện học sinh tôi không làm như vậy”, anh Th. nói.

Anh Th. cũng cho rằng đây “là hành vi bộc phát” của mình chứ không ai huấn luyện theo cách “tung cước” đối với học sinh như trên. Mục đích của giáo viên dạy võ này chỉ muốn giúp tinh thần của học sinh phấn chấn, làm nóng cơ thể để vào thi đạt kết quả tốt nhất.

“Trước hôm diễn ra cuộc thi, tôi đã kết thúc khóa huấn luyện với nhóm võ sinh này. Tuy nhiên, lúc diễn ra cuộc thi tôi đã đến để động viên các em học sinh thi đấu và đã có hành vi thể hiện mình quá mức. Sau sự việc công an cũng mời tôi lên làm việc. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào, mọi chuyện đúng sai phải chờ cơ quan công an kết luận. Hiện tại chưa có phụ huynh nào phản ứng, trao đổi gì với tôi”, anh Th. cho hay.

Sau khi ông tung những cú đạp, đá vào người các võ sinh, anh Th. cho hay, tất cả các em vẫn đùa nghịch, vui chơi bình thường, không có em nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Sau khi xảy ra sự việc, tôi bị dư luận lên án khiến bản thân suy sụp tinh thần. Hằng ngày tôi đã phải nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ công kích, lên án khiến tôi rất hoang mang và mệt mỏi”, anh Th. chia sẻ thêm.

Trước đó, võ sư Th. tường trình với công an rằng do “áp lực về thành tích”, mong các em đạt kết quả cao trong kỳ thi nên cần dạy dỗ “nghiêm khắc”.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nam-giao-vien-tung-cuoc-nhu-troi-giang-vao-hoc-vien-len-tieng-6474926.html