Giáo viên tiếng Anh chửi học viên: Chưa được cấp phép vẫn chiêu sinh, thu tiền

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - đại diện Trung tâm Anh ngữ MST, giáo viên chửi học viên là óc lợn – vẫn mở các lớp giảng dạy và thu tiền của học viên hàng năm nay. Nhiều người đã bỏ hàng chục triệu ra để mua lại những bực tức vì bị giáo viên xúc phạm.

Sở GDĐT kết luận trung tâm MST, nơi có giáo viên chửi học sinh, hoạt động "chui" từ nhiều tháng nay.

Bị yêu cầu dừng, vẫn ngang nhiên hoạt động

Thời gian qua trên địa bàn Hà Nội mọc lên hàng loạt Trung tâm ngoại ngữ. Trung tâm nào cũng đưa ra những lời quảng cáo, với đủ các hình thức đào tạo từ trực tuyến đến tổ chức chiêu sinh, mở lớp thu tiền.

Tuy nhiên, không phải trung tâm nào cũng có chất lượng và cam kết chuẩn đào tạo. Có nhiều trung tâm lấy danh nghĩa chỉ dạy học trực tuyến trên mạng xã hội nhưng vẫn lén lút chiêu sinh, qua mặt cơ quan chức năng.

Đơn cử như trung tâm Anh ngữ MST (có trụ sở tại 3 quận của Hà Nội) - nơi có giáo viên chửi học viên là “óc lợn”.

Tháng 2.2018, trụ sở của MST tại 234 Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từng bị ban kiểm tra liên ngành quận Bắc Từ Liêm lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động đào tạo khi không xuất trình được giấy chứng nhận hoạt động do sở GDĐT cấp. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trung tâm vẫn hoạt động cho đến ngày 5.5, khi bị dư luận phản ứng dữ dội về hành vi chửi học sinh của giáo viên.

Thậm chí, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - đại diện Trung tâm MST -chỉ có bằng kế toán, nhưng vẫn đường hoàng mở trung tâm tiếng Anh và đứng lớp dạy mà không bị nhắc nhở. Cho đến ngày 7.5, sau buổi làm việc giữa bà Tuyến với Sở GDĐT Hà Nội, sự thật này mới bị phát hiện.

Việc chưa sát sao, quyết liệt xử lý dứt điểm của cơ quan chức năng đã khiến chất lượng đào tạo của trung tâm ngoại ngữ bị thả nổi. Nhiều tháng qua, người học bị "móc túi" khi lựa chọn phải trung tâm "rởm", chưa được kiểm định về chất lượng.

"Treo đầu dê bán thịt chó”

Khi mọi việc vở lỡ, nhiều người từng là học viên của trung tâm MST mới hốt hoảng, bất bình vì bấy lâu nay mình bị lừa.

Học viên tố, trung tâm MST đã không thực hiện đúng như cam kết đưa ra.

Chia sẻ với Lao Động, chị H.L (Hà Nội) khẳng định trung tâm MST và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã “treo đầu dê bán thịt chó”, lừa người học.

“Khoảng tháng 6.2017, tôi đăng ký học ở trung tâm MST, cơ sở Phạm Văn Đồng, số tiền bỏ ra là 10 triệu đồng. Ngay buổi học đầu tiên tôi đã thấy có vấn đề, cô Tuyến đứng lớp và nói bậy rất nhiều, rồi liên tục yêu cầu học viên nộp phạt.

Trung tâm cam kết trả lại tiền nếu người học không nói được tiếng Anh sau khóa học, nhưng thực tế việc đòi lại tiền rất gian nan.

Nhiều học viên ngại va chạm nên ngậm ngùi học cố, nhưng chỉ được 1 khóa là chạy mất dép. Khóa của tôi có 8-9 người, nhưng chỉ có 3 người kiên nhẫn nghe chửi để theo được đến hết khóa, nhưng tiếng Anh vẫn không khá lên như cam kết của trung tâm”- H.L chia sẻ.

Anh Đ.H (sống tại tòa chung cư ở 234 Phạm Văn Đồng, nơi trung tâm MST đặt trụ sở) cũng chung niềm bức xúc. Anh kể hồi đầu năm có đăng ký cho con theo tại trung tâm. Sau buổi học đầu tiên, con về khóc lóc xin bố mẹ không đi học nữa vì bị cô chửi và phạt tiền. Trong giờ học, cứ không trả lời được 1 câu hỏi là bị phạt 10.000 đồng.

“Con tôi mới học lớp 4 lấy đâu ra tiền mà đóng. Hôm sau vợ tôi đến trình bày xin rút tiền lại nhưng trung tâm cứ khất mãi. Tôi bực mình làm um lên, có quay cả video và nói sẽ đưa lên mạng. Lúc này họ mới chịu trả lại 9 triệu. Đóng 10 triệu mà chỉ được nhận lại 9, vợ chồng tôi coi như mất 1 triệu tiền “ngu” “- anh H bức xúc.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/giao-vien-tieng-anh-chui-hoc-vien-chua-duoc-cap-phep-van-chieu-sinh-thu-tien-605669.ldo