Giáo viên rưng rưng vì nhận được món quà bất ngờ của học sinh THPT Chu Văn An

Ngày 18.11, các thế hệ thầy trò Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong niềm xúc động, nhân 109 năm thành lập trường và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều giáo viên đã rưng rưng vì nhận được những lời chúc món quà bất ngờ của học trò.

Các thế hệ học trò Trường THPT Chu Văn An đã tề tựu về trường để dành những lời tri ân tới thầy cô của mình.

Trường THPT Chu Văn An (tiền thân là trường Bưởi) được chính quyền Pháp thành lập năm 1908. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, hình ảnh ngôi trường vẫn luôn hiện hữu trong trái tim biết nhiều thế hệ học trò, thầy cô giáo, ghi dấu trong tâm thức mỗi người như chiếc nôi của truyền thống “Yêu nước – cách mạng – dạy tốt – học tốt”.

Trong không khí vui tươi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ngày 18.11, nhiều thế hệ học trò và những cựu giáo viên của THPT Chu Văn An đã trở lại trường, ôn lại kỷ niệm xưa và gửi những lời tri ân tới người đã dạy dỗ mình nên người.

Clip các thế hệ thầy trò Trường THPT Chu Văn An rạng rỡ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam:

Dịp 20.11 hằng năm, cô trò Trường THPT Chu Văn An có dịp tề tựu dưới mái trường xưa.

Thầy Dương Ngọc Liên (từng là học sinh, sau đó trở thành giáo viên của Trường THPT Chu Văn An cho đến lúc về hưu vào năm 2005) đến trường từ rất sớm. Thầy ngồi ghế đá, lặng lẽ ngắm lũ học trò tinh ngịch và mỉm cười.

Thầy Liên khoe mình vẫn giữ tấm ảnh tập thể giáo viên nhà trường chụp 15 năm về trước, cùng rất nhiều kỷ vật, là những món quà của học trò cũ gửi tặng vào mỗi dịp 20.11.

Các thế hệ nhà giáo của Trường THPT Chu Văn An.

"Mỗi mùa 20.11, thầy trò lại có dịp hội ngộ thế này, vui mừng xen lẫn niềm tự hào khi được học tập và công tác dưới mái trường giàu truyền thống Chu Văn An” – thầy Liên chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, cô giáo Lê Mai Anh – Hiệu trưởng nhà trường - khẳng định: Các thầy cô giáo của trường THPT Chu Văn An tự hào về nghề, tự nguyện nhận trọng trách bồi dưỡng thế hệ trẻ cho đời sau bằng tất cả trái tim và nghị lực của mình trong sự nghiệp “trồng người”, xứng đáng với truyền thống của ngôi trường đã có bề dày lịch sử 109 năm.

Để tri ân tới công ơn thầy cô, mỗi học sinh Trường Chu Văn An đã có những cách thể hiện, những món quà tặng khác nhau.

Có khi là chiếc thiệp tự tay làm, bó hoa nhỏ, hay một tiết mục văn nghệ sôi nổi ngay giữa sân trường để dành tặng cô thầy.

Trước những tình cảm chân thành của học trò, nhiều thầy cô đã rưng rưng xúc động.

Học sinh tụ thành từng nhóm, gửi đến giáo viên của mình tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" khiến các cô xúc động.

Trở lại trường cũ, mỗi người đều mang theo tâm trạng bồi hồi, xuyến xao.

Được nhìn lại không gian trường xưa cổ kính, những phòng học, học trò cũ, nhiều nhà giáo đã từng công tác tại Trường THPT Chu Văn An không giấu được niềm xúc động.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/giao-vien-rung-rung-vi-nhan-duoc-mon-qua-bat-ngo-cua-hoc-sinh-thpt-chu-van-an-576914.ldo