Giáo viên kinh hãi khi phát hiện thi thể thiếu nữ trong lớp học

Giáo viên đến dọn vệ sinh trường học, hoảng hốt phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Phòng học-nơi phát hiện thi thể H'N.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/6, thi thể em H’N.Niê (17 tuổi, trú buôn Wing, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) được phát hiện trong phòng học tại một ngôi trường trên địa bàn.

Được biết, ngày 2/6, gia đình H’N. đã đến UBND xã trình bày về việc thiếu nữ này bỏ nhà đi từ ngày 28/5. Theo đơn trình báo, H’N. bị tâm thần từ nhỏ, gia đình đưa đi bệnh viện điều trị nhiều lần nhưng không khỏi. Gần đây bệnh của H’N. nặng trở lại và hay bỏ nhà đi lang thang.

Hiện trường lớp học- nơi phát hiện thi thể H'N.

Hiện trường lớp học- nơi phát hiện thi thể H'N.

Sau đó, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đi tìm nhưng không tìm thấy. Đến ngày 19/6, một giáo viên đi dọn vệ sinh trong trường, ngửi thấy mùi hôi thối nên kiểm tra, phát hiện thi thể H’N. đang phân hủy.

Sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể cho gia đình và địa phương lo hậu sự.

Gia đình H’N. thuộc diện hộ nghèo, chính quyền, các tổ chức từ thiện đang kêu các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình thiếu nữ này.

Huỳnh Thủy-Trung Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giao-vien-kinh-hai-khi-phat-hien-thi-the-thieu-nu-trong-lop-hoc-post1347692.tpo