Giáo viên, học sinh biên giới lội suối, vượt đèo ngày khai giảng

Con đường độc đạo bị lũ lụt xóa sổ, để vào được trường, giáo viên, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở tại xã Mường Típ, Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) phải di chuyển khoảng 100km đường rừng. Đi bộ vượt đèo, lội suối cho kịp giờ khai giảng.

Con đường độc đạo bên sông Nậm Mộ vào xã biên giới Mường Típ, Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị lũ lụt xóa sổ. Giao thông tê liệt khiến việc tiếp cận hai địa phương này gặp nhiều khó khăn. Cầu bị cuốn trôi, chính quyền sở tại phải dựng cầu tạm để người dân lưu thông.

Con đường độc đạo bên sông Nậm Mộ vào xã biên giới Mường Típ, Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị lũ lụt xóa sổ. Giao thông tê liệt khiến việc tiếp cận hai địa phương này gặp nhiều khó khăn. Cầu bị cuốn trôi, chính quyền sở tại phải dựng cầu tạm để người dân lưu thông.

Không thể đi được trên con đường quen thuộc, giáo viên và học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại hai xã Mường Típ, Mường Ải phải men theo đồi núi để đến trường.

Một bên là núi cao, một bên là dòng suối, thầy cô cố gắng bám chặt đất đá vượt dốc để kịp giờ khai giảng.

Lũ chồng lũ khiến người dân xã Mường Ải, Mường Típ, huyện Kỳ Sơn đang quằn quại chống chọi. Để vào được hai xã này, giáo viên, người dân, cơ quan chức năng phải vượt chặng đường 100km, lội suối, vượt đèo.

Chiếc xe máy của giáo viên in hằn bùn đất, chậm rãi khó khăn từng km.

Những đoạn đường không thể lưu thông bằng xe máy, thầy cô lại đi bộ gần 2 giờ đồng hồ để vào trường trước giờ khai giảng.

Học sinh tiểu học Mường Ải vượt suối tới trường.

Con đường tới đường của các em gập ghềnh, chênh vênh.

Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở Mường Ải, Mường Típ đón học sinh tới trường.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng giờ khai giảng tại xã trường tiểu học Mường Ải vẫn diễn ra trong không khí vui tươi, hân hoan năm học mới. Còn tại trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ chỉ có 1/2 học sinh mới tới được trường dự lễ khai giảng.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/giao-vien-hoc-sinh-bien-gioi-loi-suoi-vuot-deo-ngay-khai-giang-1320730.tpo