Giáo viên bất tỉnh giữa trời, phi công tự hạ cánh trong lần bay đầu

Trong ngày đầu lái máy bay, phi công tập sự người Australia phải một mình điều khiển hạ cánh vì giáo viên hướng dẫn của anh bất tỉnh khi chiếc máy bay còn trên không.

Vụ việc xảy ra gần thành phố Perth, bang Tây Australia, vào tối 31/8. Max Sylvester đang làm quen với một mẫu máy bay cỡ nhỏ. Khi máy bay còn đang trên không, người giáo viên hướng dẫn bất ngờ có triệu chứng co giật rồi bất tỉnh, theo CNN.

Sylvester phải một mình điều khiển chiếc máy bay. Đây chỉ mới là buổi học thứ 3 của anh và là buổi đầu tiên anh lái thử chiếc máy bay này.

Người phi công tập sự gọi bộ đàm về cho đài điều khiển không lưu để cầu cứu. Nhân viên điều phối hỏi Sylvester có biết điều khiển máy bay hay không và bất ngờ nhận được câu trả lời: "Đây là buổi học đầu tiên của tôi".

Max Sylvestre hạ cánh thành công chiếc máy bay cỡ nhỏ tại sân bay Jandakot lúc 18h ngày 31/8. Ảnh: 9News.

Max Sylvestre hạ cánh thành công chiếc máy bay cỡ nhỏ tại sân bay Jandakot lúc 18h ngày 31/8. Ảnh: 9News.

Các nhân viên tại đài điều khiển không lưu nhiều lần yêu cầu Sylvester kiểm tra lại giáo viên của mình. Khi được thông báo người giáo viên này không có phản ứng, các chuyên viên trấn an Sylvester dành hết sự tập trung cho việc điều khiển máy bay hạ cánh.

Dù đã đến buổi học thứ 3, người phi công tập sự chưa lần nào tự hạ cánh hoặc cùng giáo viên điều khiển máy bay hạ cánh, theo trang tin địa phương 9 News.

Sylvestre vẫn tự tin rằng anh là "học trò giỏi nhất" mà người giáo viên hướng dẫn của anh từng làm việc cùng. Anh điều khiển máy bay hạ cánh thành công trước sự chứng kiến của hàng chục người hồi hộp chờ đợi tại sân bay Jandakot, phía nam thành phố Perth.

Người giáo viên được đưa ngay đến bệnh viện địa phương. Tình hình sức khỏe của ông đã ổn định nhưng vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nghiêm trọng.

Lê Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giao-vien-bat-tinh-giua-troi-phi-cong-tu-ha-canh-trong-lan-bay-dau-post985926.html