Giáo viên 28 tuổi tử vong giữa lúc Mỹ chuẩn bị mở cửa trường học

Demetria 'Demi' Bannister, giáo viên tiểu học 28 tuổi ở Columbia, Nam Carolina vừa qua đời hôm 7/9 vì biến chứng của bệnh do virus corona gây ra.

Libby Roof, phát ngôn viên của khu học chánh Richland, chia sẻ với Guardian: "Với trái tim nặng trĩu, các quản trị viên chia sẻ thông tin này dưới sự cho phép của cha mẹ cô Bannister - những người muốn nhắc nhở người khác về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh do virus corona gây ra".

Lần cuối cùng Bannister đến trường tiểu học Windsor là ngày 28/8 - ngày chuẩn bị cuối cùng của giáo viên trước khi trường học mở cửa trở lại. Cô bắt đầu năm học mới bằng các buổi dạy trực tuyến tại nhà.

Bannister được phát hiện dương tính với virus corona ngày 4/9.

Việc giảng dạy tại khu học chánh đều được tổ chức trực tuyến, vì vậy cô không có tiếp xúc gần với học sinh. Sau khi truy dấu tiếp xúc, 3 nhân viên đã được đưa đi cách ly.

Roof cho biết cô không có thêm thông tin gì về tình trạng sức khỏe của Bannister "vì đó là thông tin y tế cá nhân".

 Giáo viên lớp 3 Demetria "Demi" Bannister, 28 tuổi. Ảnh: Leevy's Funeral Home.

Giáo viên lớp 3 Demetria "Demi" Bannister, 28 tuổi. Ảnh: Leevy's Funeral Home.

Ngoài công việc giảng dạy, Bannister còn là trưởng nhóm hợp xướng của học sinh và người tổ chức một câu lạc bộ dành cho các học sinh có năng khiếu.

Các bình luận trên trang web tưởng niệm đã mô tả Bannister là một người tốt bụng và vui tính. "Cô Bannister là giáo viên yêu thích của tôi. Giá như tôi vẫn ở trường tiểu học để nói lời tạm biệt với cô", một bình luận chia sẻ.

Một phụ huynh nhận xét: "Cô ấy luôn là một cô gái ngọt ngào và hạnh phúc".

Cái chết của Bannister xảy ra ngay lúc các bậc cha mẹ và nhà giáo dục của đất nước này lo ngại về vấn đề an toàn khi mở cửa trường học.

Theo NBC New York, tại thành phố nơi có khu học chánh công lập lớn nhất nước Mỹ này, một giáo viên và một nhân viên của trường đã cho kết quả dương tính 11 ngày trước khi các lớp học trực tiếp tiếp tục.

Washington Post đưa tin rằng ít nhất 5 giáo viên khác đã chết vì dịch bệnh kể từ tháng 8. Mặc dù không chắc họ có lây nhiễm virus tại trường hay không, nhưng cái chết của họ làm tăng thêm lo ngại về khả năng bùng phát dịch khi mở cửa trường học.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos trước đó đã nói với các khu học chánh công rằng tiền từ liên bang sẽ bị giữ lại nếu họ không mở cửa lại hoàn toàn vào năm học 2020-2021.

Cả ông Trump và bà DeVos đều không có quyền đơn phương kiểm soát việc tài trợ các trường học của liên bang. Họ cũng không có quyền buộc các trường phải mở cửa vào một thời điểm nhất định hay theo một các cụ thể nào đó.

Việt Linh Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-28-tuoi-tu-vong-giua-luc-my-chuan-bi-mo-cua-truong-hoc-post1130060.html